Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh nhân 19 nhiễm COVID-19 nặng nhất, tưởng không qua khỏi đã hồi phục 'ngoạn mục'

Bệnh nhân 19 là bác của bệnh nhân 17 ở Trúc Bạch, đã trải qua 60 ngày nằm viện vì nhiễm COVID-19. Bệnh nhân đã phải trải qua những ngày chiến đấu với tử thần để giành lấy sự sống hôm nay.

60 ngày nằm viện, nhiều lần đối mặt với tử thần

Ngày 12/5, thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân 19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh chuyển từ nguy kịch sang nặng, sức khoẻ phục hồi tốt, giao tiếp tốt.

Bệnh nhân 19 là bà Lê Tuyết H (60 tuổi), 1 trong 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam trong số 288 trường hợp nhiễm COVID-19. Bệnh nhân là bác gái của bệnh nhân 17 ở Trúc Bạch, Hà Nội, lây bệnh từ cháu gái của mình. Bệnh nhân phát hiện dương tính virus Corona ngày 7/3.

Bác sĩ Mạc Duy Hưng – Khoa Hồi sức Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 – người trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân 19 cho biết: Bệnh nhân 19 có rất nhiều thời điểm nguy hiểm tới tính mạng. Lúc mới vào Khoa, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, phải thở máy, can thiêp ECMO (tim phổi nhân tạo, oxy hóa màng ngoài cơ thể). Sau đó, bệnh nhân phải cấp cứu vì ngừng tuần hoàn, các bác sĩ đều cố gắng để cứu sống bệnh nhân. 

  Bệnh nhân 19 hồi phục kỳ diệu sau những lần đối mặt với tử thần.

Bệnh nhân 19 hồi phục kỳ diệu sau những lần đối mặt với tử thần.

Đêm 7/4, bà đột ngột ngừng tim, phải sốc tim và thực hiện các biện pháp cấp cứu liên tục trong 40 phút đồng hồ. "May mắn các biện pháp có hiệu quả. Chúng tôi đã nghĩ rằng không thể cứu bệnh nhân, bà sẽ tử vong ở thời điểm đó", bác sĩ Hưng nói.

Sức khỏe đã hồi phục được 70%

Chiều 11/5, bà H nhìn rất tỉnh táo, ăn uống được và có thể vẫy tay chào các y bác sĩ. Chia sẻ về quá trình mắc bệnh và nằm bệnh của mình, bà H kể, bà sống cùng gia đình ở quận 9, TP.HCM. Ngày 28 Tết, bà từ TP.HCM ra Hà Nội để giúp cháu gái là N.H.N (bệnh nhân 17-PV) tuyển người, lau chùi dọn dẹp và trông nom khi khách sạn của N chuẩn bị đi vào hoạt động. Rồi bà nhiễm COVID-19 khi lây bệnh từ cháu gái của mình. 

"Khi mới mắc COVID-19, người tôi bình thường, không có biểu hiện gì, ăn uống vẫn ngon miệng. Tôi được đưa vào viện điều trị, sau đó bị hôn mê. Tôi không nhớ mình hôn mê từ lúc nào, chỉ nhớ rằng trước đó vẫn đang xem tivi.

Sau mấy ngày, tự nhiên tỉnh dậy tôi thấy mình phải thở oxy. Lúc đó, tôi vẫn nhấc được tay, nhưng người rất yếu, không có sức. Lúc đó, tôi rất sợ và chưa hiểu tại sao lại bị như vậy. Sau đó, từ từ tôi mới hiểu bệnh mà mình mắc phải rất nguy hiểm. Có lẽ tôi không qua khỏi nếu không được bác sỹ giỏi chữa trị” - bà H kể.

  Bác sĩ và con trai giúp bà H tập đi.

Bác sĩ và con trai giúp bà H tập đi.

Anh L.N (con trai của bệnh nhân 19) chia sẻ: Thấy sức khỏe của mẹ tốt hơn, gia đình tôi rất mừng. Hiện sức khỏe của mẹ tôi đã hồi phục 70%, nhưng do nằm viện lâu nên chân tay mẹ còn rất yếu. 2 anh em tối cùng các bác sĩ đang tập đi cho mẹ. Gia đình tôi vô cùng biết ơn sự chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, của bác sĩ đối với mẹ tôi, giúp cho mẹ tôi hồi phục lại như ngày hôm nay".

Ngoài BN19, hiện còn một bệnh nhân nặng khác là BN91 là nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Các chuyên gia đã tiến hành Hội chẩn liên viện: BV Việt Đức, BV Chợ Rẫy, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, BV Bạch Mai, BV Trung ương Huế để đánh giá khả năng ghép phổi.

 BN91 là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất hiện nay, quá trình điều trị từ ngày nhập viện rất phức tạp, thất thường. Bệnh nhân xác định dương tính ngày 18/3, sốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần, diễn tiến ngày càng xấu dù còn trẻ (43 tuổi).

 Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đang tiếp tục dẫn lưu màng phổi, lọc máu, tiếp tục thở máy, tiên lượng còn rất nặng.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO