Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Có 1 cặp vợ chồng cãi nhau trong quán cà phê

Cô vợ nói liên hồi, nhảy cả vào miệng chồng khiến ông chồng tức điên và đôi khi mất bình tĩnh phải lớn tiếng yêu cầu vợ nghe mình nói.

Cafe sáng: Có 1 cặp vợ chồng cãi nhau trong quán cà phê 0

Bắt đầu cuộc cãi nhau đó từ bao giờ tôi không biết vì khi tôi bước vào quán đã thấy họ thì thầm cãi nhau rồi! Là thì thầm cãi nhau thôi.

Dù có đôi đoạn người chồng mất kiểm soát nói lớn lên. Tôi cũng chẳng cố gắng để nghe nội dung cuộc cãi vã.

Bởi cuộc sống vợ chồng thì có hàng trăm lý do để hai con người ấy cãi vã với nhau. Như tiền bạc, như con cái, như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay cách cư xử của hai người...

Nhưng lý do gì thì việc họ chịu ngồi cãi nhau cũng đã là một tín hiệu tốt cho hôn nhân. Chứ không phải một trong hai chịu đựng hoặc lẳng lặng mà khép lại cuộc hôn nhân.

Thà cãi nhau còn hơn đánh nhau tưng bừng hay im lặng mà huỷ hoại chính cuộc đời của nhau, cuộc đời của hôn nhân.

Điều tôi ấn tượng ở hai vợ chồng này là người vợ nỗ lực bắt người chồng phải xưng anh em hoặc vợ chồng. Thậm chí khi chồng nói: Hai đứa... Vợ bắt bẻ ngay: Ai là đứa?

Cafe sáng: Có 1 cặp vợ chồng cãi nhau trong quán cà phê 1

Và mặc dù cô vợ nói liên hồi, nhảy cả vào miệng chồng khiến ông chồng tức điên và đôi khi mất bình tĩnh phải lớn tiếng yêu cầu vợ nghe mình nói.

Và nước mắt. Tôi đã thấy nước mắt người vợ. Những giọt nước mắt ấy như cơn mưa làm cơn nóng giận của người chồng bị dập lửa.

Là bởi người chồng ấy hẳn phải vô cùng yêu vợ mình. Thì nước mắt kia mới hiệu nghiệm nhường vậy!

Vợ chồng cãi nhau. Nó là chuyện gần như cuộc hôn nhân nào cũng trải qua dăm bận trong suốt cuộc hôn nhân của mình. Tôi biết có vài phụ nữ sợ những cuộc cãi vã như thế!

Tôi cũng biết hầu hết các ông chồng đều ớn những vụ cãi vã như thế! Nhưng hôn nhân mà, nó là cuộc nỗ lực mài dũa bản thân để vừa khít lại với nhau!

Có đôi lúc, nó sẽ làm ta đau. Nhưng đau để trưởng thành. Để hôn nhân ấy được trưởng thành!

Đôi vợ chồng nọ đã dừng cãi nhau. Giờ họ đang giãi bày tâm sự. Cái nóng đã nguội rồi!

Tôi biết, chỉ chốc nữa thôi, họ sẽ rời quán cà phê bằng trái tim được gột rửa. Bằng những khúc mắc được gọt giũa lại. Bằng lòng tin vào cuộc hôn nhân này sẽ lại thêm một phần cứng cáp hơn nữa!

Và tôi thì thật muốn có thể mọc cánh để bay về bên vợ mình lúc này.

Chỉ để nói với nàng rằng tôi lại thấy yêu nàng nhiều hơn hôm qua. Chỉ để nói với nàng rằng hãy cùng tôi tận hưởng hạnh phúc của cuộc hôn nhân này!

Nhà văn Hoàng Anh Tú 

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO