Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Khi hôn nhân chúc bạn may mắn lần sau

Là khi cuộc hôn nhân bạn đang sở hữu khiến bạn thất vọng vì nó không như ý. Bạn đang muốn bỏ quách đi gã chồng chả ra cái cóc khô gì.

Nó thật như hì hụi cào chiếc vé trúng giải thì nhận được câu: Chúc bạn may mắn lần sau vậy!

Có một vạn tám ngàn lý do để người ta quyết định kết hôn nên cũng sẽ có từng đó lý do khiến người ta quyết định ly hôn.

Nếu như quyết định kết hôn khó khăn thế nào thì quyết định ly hôn cũng khó khăn như thế. Đừng nói là quyết dễ! Những ai nói quyết dễ vốn chỉ coi hôn nhân là thứ cuối cùng trong sắp xếp ưu tiên của cuộc đời họ thôi.

Càng trân trọng hôn nhân bao nhiêu thì lại càng khó khăn khi phải đưa ra quyết định khi muốn ly hôn.

Là liệu ly hôn có khiến chúng ta hối tiếc mai này không?

Cafe sáng: Khi hôn nhân chúc bạn may mắn lần sau 0

Là nếu cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này chúng ta sẽ trở thành người thế nào? Buồn đau đó ta có chịu nổi tiếp không?

Là cuộc sống sau ly hôn có khó khăn gì?

Là ta sẽ phải đối diện với cha mẹ, họ hàng, con cái, bạn bè... chúng ta thế nào?

Còn là nhiều nữa, nhiều nữa, nhiều nữa...

Vậy, khi đã trả lời hết mọi câu hỏi rồi thì sao? Nếu lòng ta vẫn chỉ còn duy nhất một lựa chọn: Ly hôn!

Có những người ly hôn xong cưới được ngay người mới và sống hạnh phúc với nhau đến 10 năm, 20 năm thậm chí đến cuối đời!

Nhưng có nhiều người thì 10 năm, 20 năm sau ly hôn vẫn không sao có được một mái ấm.

Hay lại có những người ly hôn để tiếp tục ly hôn. Nó thật trông như là có chuyện May Mắn vậy!

Tôi thì không tin!

Cafe sáng: Khi hôn nhân chúc bạn may mắn lần sau 1

Tôi không tin rằng người ta may mắn mới gặp được nhau. Hôn nhân cần nỗ lực. Mà phải là nỗ lực của cả 2. Làm gì có ông chồng hoàn hảo nếu như không có một người vợ luôn cảm thấy hôn nhân của mình có hạnh phúc đủ dùng.

Tặng nhau bao dung và dành cho nhau sự thứ tha nhiều hơn. Mà đừng để mình có thể list ra 100 tội, lỗi của chồng. Hãy xoá lỗi, xoá tội, cho chồng cơ hội ấy! Đừng để đó rồi cộng dồn lại. Đừng miệng bảo tha thứ mà lòng chẳng chịu nguôi quên.

Hôn nhân chứ không phải cuộc cờ bạc tranh đấu! Nên sẽ không có câu: Chúc bạn may mắn lần sau. Đừng tìm! Không bao giờ có may mắn nào đâu!

Cuối cùng, dù bạn đang ở cuộc hôn nhân thứ nhất hay cuộc hôn nhân thứ hai, thứ ba, thứ n... Hãy luôn cho nó một cơ hội để có thể đi tiếp thay vì dừng lại.

Và nếu phải buông tay, đừng ngoảnh lại nữa! Luôn có một CƠ HỘI KHÁC mang tên LẦN SAU!

Hoàng Anh Tú

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO