Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Làm sao ta phân biệt được đâu là hạnh phúc?

Càng tính toán bạn càng khiến cho tâm mình dễ xao động, khó mà tĩnh tại thảnh thơi được.

Ở cuộc đời này, chẳng ai dám nói rằng toàn mọi thứ toàn màu hồng mà không có chút khổ đau nào. Nhưng đời về cơ bản là thế, có hạnh phúc ắt phải có khổ đau. 

Hơn nữa, nếu không có khổ đau, có lẽ con người cũng chẳng thể phân biệt được đâu là hạnh phúc. Khó khăn và chướng ngại trong cuộc đời này không phải để khiến một con người trở nên sa ngã, đắm chìm trong tiêu cực, mà chính là để giúp ta thêm bản lĩnh, ngày càng hoàn thiện mình hơn. Bởi vượt qua được một lần sóng gió, ta sẽ rút ra được thêm một bài học kinh nghiệm giúp ích cho chính mình sau này.

Nếu cứ để tâm so đo thiệt hơn, khi mọi chuyện không theo như ý muốn, có phải ta lại rước thêm sân si vào người rồi không. Thế nên càng tính toán bạn càng khiến cho tâm mình dễ xao động, khó mà tĩnh tại thảnh thơi được. Như thế, làm gì còn tâm trí và thời gian dành cho những điều tốt đẹp, hạnh phúc.

Ngược lại, khoan dung trông có vẻ như là nhượng bộ và thỏa hiệp, nhưng người có tu dưỡng sẽ hiểu được đó là dọn chỗ trống cho tâm hồn mình, dành chỗ cho những giá trị thương yêu to lớn hơn.

Cafe sáng: Làm sao ta phân biệt được đâu là hạnh phúc? 0

Tha thứ cho người khác, cũng chính là tha thứ cho chính mình, cho bản thân thêm một cơ hội để sống hạnh phúc hơn.

Nếu một người không biết tu dưỡng, tâm sẽ rất khó mà tĩnh được, tâm thường hay biến động, gặp chuyện là khởi tâm tiêu cực lên, nóng giận sân si, khiến cho con người dễ buông ra những lời gai góc. Như vậy, tâm sẽ rất dễ bị những ngoại cảnh hoặc người khác chi phối, dần dần đánh mất chính mình, trở thành một con người sống cảm tính, khiến cho bản thân và cả những người xung quanh dễ cảm thấy bất mãn, mệt mỏi.

Người ta thường nói "Cầm lên được thì bỏ xuống được". Nếu ai cũng biết buông bỏ đúng lúc, cuộc đời sẽ bớt đi rất nhiều khổ đau. Tất cả khổ đau đều sẽ trở thành quá khứ, vậy nên thứ ta cần làm cố gắng vượt qua khoảng thời gian khổ sở đó, không nên quá đau buồn rồi cứ mãi chấp vướng vào nó. 

Hít thở một hơi thật sâu, nghĩ rằng trời tối rồi sẽ lại sáng, vậy nên hãy bình tâm đón nhận, cứ sống tốt, rồi trời sẽ an bài.

Thu Ngân

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO