Báo Điện tử Gia đình Mới

Chuyện tử tế: Tủ bánh mì miễn phí giữa lòng Thủ đô

Ngay giữa lòng Thủ đô, một tủ bánh mì miễn phí vẫn đang duy trì mang đến hàng trăm chiếc bánh cho người nghèo mỗi ngày.

Nhiều tháng nay, người dân Hà Nội đi qua ngã tư Trần Phú – Điện Biên Phủ đã quen thuộc với hình ảnh một chiếc tủ nhỏ đựng bánh mì đặt ngay bên vệ đường mà bất kỳ ai cũng có thể lấy để ăn.

  Tủ bánh mì miễn phí tại ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ

Tủ bánh mì miễn phí tại ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ

Chủ nhân của tủ bánh mì miễn phí này là một cô gái trẻ tên Thu, SN 1988. Chị Thu chia sẻ: “Mình xem trên mạng thấy rất nhiều trường hợp khó khăn cần được giúp đỡ nhưng lại không có điều kiện gặp trực tiếp họ.

Do vậy, mình đã đặt một tủ bánh mì miễn phí ngay tại ngã tư Trần Phú – Điện Biên Phủ, nơi có nhiều người lao động khó khăn đi qua để giúp họ những điều nhỏ nhoi, bình dị trong cuộc sống thường ngày.”

Chuyện tử tế: Tủ bánh mì miễn phí giữa lòng Thủ đô 1

Cũng theo chị Thu, mỗi ngày chị cung cấp vào tủ bánh khoảng 200 chiếc, trong đó sáng có 100 cái, chiều có 100 cái.

Một điều khá thú vị là có những người đi đường nhìn thấy tủ bánh sắp hết, họ cũng sẵn sàng mua vài chục cái để cho vào tủ. Việc làm này khiến chị Thu rất vui và cảm thấy mọi người đang chia sẻ tình thương với nhau.

Chuyện tử tế: Tủ bánh mì miễn phí giữa lòng Thủ đô 2

Góp công cho tủ bánh máy miễn phí còn có anh Huy, một người thợ sửa chữa xe máy gần đó, anh tự đảm nhiệm công việc quản lý tủ bánh mì. Khi bánh gần hết, anh Huy gọi điện cho chị Thu để bánh mì được đưa đến.

  Anh Huy, người trông coi tủ bánh mì miễn phí

Anh Huy, người trông coi tủ bánh mì miễn phí

Chuyện tử tế: Tủ bánh mì miễn phí giữa lòng Thủ đô 4

Theo lời kể, có trường hợp, một cụ già nghèo khó đứng nhìn tủ bánh mì với vẻ mặt ngại ngần không dám lấy, mọi người xung quanh phải ra động viên mãi cụ mới cầm 1 chiếc để ăn. Cụ nói: “Tôi chỉ lấy 1 chiếc thôi còn để nhường cho những người khác nữa”.

Chuyện tử tế: Tủ bánh mì miễn phí giữa lòng Thủ đô 5

Sự việc khiến anh Huy và mọi người xung quanh chứng kiến vô cùng xúc động và càng có động lực để duy trì tủ bánh mì miễn phí này.

Chú Hùng, một người thu gom phế liệu thường xuyên qua lại khu vực này cho hay: "Tôi không biết chủ nhân của tủ bánh mì là ai nhưng đây là một hành động rất tốt, nó giúp người lao động khó khăn như chúng tôi đỡ được phần nào khi quá bữa".

Hoàng Hiệp/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO