Báo Điện tử Gia đình Mới

Cô gái nhận được món quà sinh nhật đặc biệt hàng năm từ người cha đã mất 5 năm trước

Bài chia sẻ của cô về món quà và về người cha quá cố trên mạng xã hội hiện đã nhận được hơn 1 triệu 400 lượt like và gần 400.000 lượt share.

co-gai-nhan-duoc-qua-hang-nam-sau-khi-cha-mat

Trong bốn năm qua, cô gái Bailey Sellers đến từ Tennessee luôn nhận được một món quà đặc biệt từ cha mình, người đã qua đời năm 2013 vì căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Trước khi mất, ông đã liên hệ với cửa hàng hoa để gửi cho cô một bó hoa kèm tấm thiệp mỗi dịp sinh nhật.

Chủ nhật vừa rồi, đúng vào sinh nhật lần thứ 21, Bailey đã nhận được món quà cuối cùng của cha mình.

‘Khi mở thiệp, tôi có thể cảm nhận dường như bố tôi vẫn ở đây. Cảm xúc thật hỗn độn, tôi hạnh phúc nhưng cũng rất đau lòng’ – Bailey chia sẻ.

Bailey và cha mình khi còn sống - Nguồn: People

Bailey và cha mình khi còn sống - Nguồn: People

Trong tấm thiệp đi kèm bó hoa, Mike Sellers nói với con gái đây sẽ là những dòng chữ cuối cùng cho đến khi hai cha con đoàn tụ và rằng cô đừng khóc vì ông một lần nào nữa.

‘Bố đang ở một nơi tốt đẹp hơn. Con đã, đang và sẽ mãi mãi là viên đá quý giá trị nhất bố từng được tặng.

Bố sẽ luôn bên con trong mỗi thành tựu con đạt được. Hãy nhìn xung quanh và con sẽ thấy bố’ – ông viết.

Xúc động với món quà của cha, Sellers đã đăng bức ảnh những bông hoa, tấm thiệp cùng một bức ảnh cũ của hai cha con lên Twitter cùng với dòng chữ ‘Con nhớ bố rất nhiều’ kèm theo một trái tim màu tím.

Bài đăng của Bailey trên Twitter

Bài đăng của Bailey trên Twitter

Bài đăng của cô đã nhận được sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Hàng trăm ngàn người không chỉ chia sẻ mà còn kể câu chuyện của chính mình, cách họ đối mặt với nỗi đau mất đi cha mẹ.

Sellers hiểu được nỗi đau đó – cô cho biết mình đã trầm cảm sau cái chết của cha.

Bức ảnh Bailey trân trọng nhất, chụp hai cha con bên bãi biển hồi cô còn nhỏ - Nguồn: People

Bức ảnh Bailey trân trọng nhất, chụp hai cha con bên bãi biển hồi cô còn nhỏ - Nguồn: People

Hiện giờ cô đang học ngành tâm lý ở Đại học East Tennessee State, những mong có thể giúp mọi người vượt qua nỗi đau đã từng nhấn chìm mình.

Được biết, Bailey là người duy nhất trong nhà được bố tặng quà sinh nhật hàng năm, có thể là vì cô đã ở bên ông nhiều nhất trong những ngày cuối đời.

Khi cha cô mắc bệnh, các anh chị của cô đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng, vì vậy cô quyết định bỏ học ở tuổi 16 để ở nhà chăm sóc bố.

'Bailey yêu quý, đây là lá thư cuối cùng dành cho con cho đến khi bố con ta gặp lại nhau. Bố không muốn con phải khóc thêm vì bố nữa vì bố đang ở một nơi tốt đẹp hơn. Con đang và sẽ mãi mãi là viên đá quý giá trị nhất bố từng được ban tặng. Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của con, bố muốn con luôn tôn trọng mẹ và sống thật với chính mình. Hãy luôn hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống hết mình. Bố vẫn luôn bên con trong mọi thành tựu con đạt được, chỉ cần con nhìn quanh là sẽ thấy bố. Bố yêu con và chúc mừng sinh nhật! Bố.'

'Bailey yêu quý, đây là lá thư cuối cùng dành cho con cho đến khi bố con ta gặp lại nhau. Bố không muốn con phải khóc thêm vì bố nữa vì bố đang ở một nơi tốt đẹp hơn. Con đang và sẽ mãi mãi là viên đá quý giá trị nhất bố từng được ban tặng. Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của con, bố muốn con luôn tôn trọng mẹ và sống thật với chính mình. Hãy luôn hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống hết mình. Bố vẫn luôn bên con trong mọi thành tựu con đạt được, chỉ cần con nhìn quanh là sẽ thấy bố. Bố yêu con và chúc mừng sinh nhật! Bố.'

Cô cho bố uống thuốc, đưa ông đi mọi nơi, nấu nướng và dành thời gian lắng nghe những tâm sự của ông, về nỗi lo sợ khi cái chết cận kề.

Bailey cho biết, quyết định bỏ học không hề dễ dàng nhưng cô không hề hối hận. Nó giúp cô thấu hiểu nỗi đau của bố, thân thiết với ông hơn và trưởng thành hơn nhiều.

‘Bố là người bạn thân nhất của tôi và tôi luôn kính trọng ông. Có thể ông tặng hoa cho tôi vì nghĩ rằng tôi là người đau buồn nhất.

Kể từ khi ông qua đời, tôi bắt đầu ghét sinh nhật mình nhưng ông đã biến nó thành một ngày thật đặc biệt và xúc động’ – cô tâm sự.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO