Báo Điện tử Gia đình Mới

Cô giáo bắt cả lớp tát 231 cái vì nói tục: ‘Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cần lên tiếng sớm’

GS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cho rằng đây là một hình thức xử phạt dã man, cần phải lên án mạnh mẽ.

  Trường THCS xã Duy Ninh, nơi xảy ra vụ việc cô giáo bắt cả lớp tát 231 cái vào mặt học sinh nói tục

Trường THCS xã Duy Ninh, nơi xảy ra vụ việc cô giáo bắt cả lớp tát 231 cái vào mặt học sinh nói tục

Liên quan tới việc học sinh nhập viện sau khi cô giáo bắt cả lớp tát 231 cái vì nói tục, chia sẻ với PV Gia Đình Mới ngày 24/11, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tỏ ra lo lắng trước cách xử phạt của giáo viên. 

"Đây là một hình thức xử phạt dã man và phản giáo dục. Điều này gây ra mối hận thù giữa những người bạn với nhau", PGS Nhĩ bình luận. 

PGS Nhĩ cho hay, các hình thức bắt học sinh tự tát, học sinh tát lẫn nhau đều là hình thức xử phạt sai.  

"Trước đó, chúng ta biết đã có vụ việc cô giáo bắt học sinh tự tát mình đã bị cả xã hội lên tiếng mạnh mẽ như thế nào. Tại sao cô giáo ấy không nhìn vào những điều như vậy để rút kinh nghiệm cho bản thân mình mà lại có hành động sai như vậy?

PGS Nhĩ tỏ ra ngạc nhiên trong trường hợp Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chưa lên tiếng. 

"Bộ trưởng Nhạ là người đứng đầu ngành giáo dục, có tiếng nói riêng của mình. Tôi mong rằng Bộ trưởng lên tiếng sớm chừng này thì có tác dụng tốt chừng đó", PGS Nhĩ mong muốn. 

PGS Nhĩ rất nghênh việc xã hội lên án và phê phán về vấn đề này.

"Tôi cho rằng, xã hội phải lên án hành động này. Cô giáo cần phải xử phạt nặng, không thể để trong giáo dục tồn tại một sự việc như vậy. Cho dù học sinh có sai như thế nào thì giáo viên cũng chỉ nên dùng lời lẽ của mình để thuyết phục, khuyên răn các em chứ không thể dùng hình thức bạo lực được.

Tôi nghĩ, cô giáo này cần phải đình chỉ giảng dạy 1 năm để cô giáo suy nghĩ về hành động của mình chứ không chỉ có chuyện phê bình, cảnh cáo. Trong một năm đó, cô giáo không được trả lương. Đến khi nào cô tự thấy ân hận, thấy hành động đó là sai trái thì ngành mới xem xét có cho cô giáo này quay trở lại trường hay không?", PGS Nhĩ đưa ý kiến. 

  Sau khi bị cô giáo chủ nhiệm và cả lớp tát vào mặt, N. phải nhập viện điều trị.

Sau khi bị cô giáo chủ nhiệm và cả lớp tát vào mặt, N. phải nhập viện điều trị.

Trước đó, Gia Đình Mới đã đưa tin, theo thông tin ban đầu, ngày 19/11, em H.L.N. (học sinh lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh) có nói tục ngoài sân trường, bị đội cờ đỏ ghi sổ. Cô giáo chủ nhiệm N.T.P.T đã đưa ra hình thức bắt các học sinh trong lớp mỗi em tát liên tiếp N. 10 cái.

Lớp có tổng số 27 học sinh 27, có 3 em quên vở bài tập, phải về nhà nên không tham gia “phạt” tát với N.

Theo các học sinh phản ánh, nếu bạn nào tát nhẹ, người bị phạt sẽ tát ngược lại 10 cái nên N. bị tát rất mạnh. 

Khi bị tát cái cuối cùng, N. vừa khóc vừa đau buột miệng nói tục, cô T. đứng cạnh đã vung thêm 1 cái tát, tổng số N. bị tát 231 cái khiến em nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Dinh Mười của huyện Quảng Ninh vào ngày 19/11, trong tình trạng 2 má thâm đen, sưng tấy, khó nhai nuốt.

Đến sáng 23/11, em N. đã ra viện nhưng chưa trở lại trường học vì tâm lý không ổn định.

Tú Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO