Báo Điện tử Gia đình Mới

Còn muốn ngửi mùi sách thì mình cùng về Đinh Lễ

Tản bộ trên con phố bên chân tháp Hoà Phong cổ kính, những người ưa khám phá khó lòng khước từ không gian lãng mạn, xưa cũ trong ngõ nhỏ số 5 tập thể Đinh Lễ. Từng nhịp chân như bị thôi miên đưa họ tới tiệm sách ở gác 2 bao năm tháng qua vẫn miệt mài, cần mẫn phục vụ độc giả.

20226581_882753211872702_

Rất nhiều người chọn đây là địa điểm hẹn hò cuối tuần của mình. 

Không khí đậm đặc mùi sách tại đây đã khơi gợi và nuôi dưỡng biết bao tâm hồn những người yêu sách. Tiệm sách đặc biệt này trở thành một nếp sinh hoạt không thể thiếu của những người ham đọc.

1

 Con ngõ nhỏ dẫn đến hiệu sách đã hớp hồn biết bao độc giả. 

20216434_882752315206125_

Bậc thang cũ kĩ dẫn lên căn gác ngập tràn sách giữa lòng Phố cổ. 

3

 Hiệu sách 2 này quen thuộc với những người ham mê đọc sách. 

20216448_882753721872651_706965411_o

 Bên trong là những chống sách cao kịch trần.

Những người ưa khám phá đừng bỏ qua nơi này

Trong chuyến phượt Tây Bắc, đi qua Thủ đô, Đình Viễn (Quảng Ngãi) được 1 cô gái quen trong đoàn leo Fansipan dẫn tới hiệu sách gây thương nhớ này. Ngay lập tức, Viễn bị không gian thơm mùi sách mới hớp hồn: “Lúc đầu, tôi chỉ thấy nó là 1 cửa hàng sách bình thường nhưng càng đứng lâu trong đó, lục tìm những cuốn sách trong bạt ngàn sách, cảm giác thích thú tự nhiên đến. Rồi tôi nghiền nơi này từ lúc nào chẳng hay”.

20205626_882753445206012_2039246937_o

Không gian cổ kích tạo nhiều cảm hứng đọc cho những người tới đây. 

Là 1 người đi nhiều nơi và thích đọc sách, chưa cửa hàng sách nào đem lại cho Viễn cảm giác thú vị như khi anh bước chân vào tiệm sách trên căn gác 2 này. “Hiệu sách này quyến rũ tôi mất rồi. Đây sẽ luôn là nơi dừng chân mỗi khi tôi có dịp ra Hà Nội”, giọng nói của anh chàng đến từ nơi cách Hà Nội gần 900 cây số vang lên trong căn phòng phủ những bản nhạc acoustic nhẹ nhàng.

20196713_882753618539328_895922223_o

 Những cuốn sách bán chạy được đặt tại 1 góc riêng để khách có thể dễ dàng tìm kiếm. 

Diện tích chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông, không điều hoà, nhưng chính không gian yên tĩnh, cũ kĩ dưới vòm cây cổ thụ, lúc nào cũng thơm ngào ngạt mùi giấy in sách, tiệm sách trên tầng 2 này từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của biết bao tín đồ đọc sách.

20227857_882753635205993_1561992560_o

Bạn có thể tìm thấy những cuốn sách hiếm đã không còn tái bản tại căn gác 2 này.  

Gác 2, tập thể số 5 Đinh Lễ như một địa chỉ đỏ cho những ai muốn tìm về nét mộc mạc, giản dị giữa cuộc sống ồn ào, náo nhiệt. Chỉ vừa bước chân vào con ngõ nhỏ xíu rộng chưa tới 1 mét, bước lên những bậc tam cấp cũ kĩ, tôi bắt gặp không ít ánh mắt háo hức ngước lên nhìn hiệu sách. Những tấm biển chỉ dẫn hướng đi lên nhà sách đã tồn tại ngót ngét chục năm khiến nơi đây thêm nét cổ điển và xưa cũ.

Giấc nghỉ trưa tuổi thơ bên những trang sách đọc nhờ

Chị Bùi Hồng Nguyệt (chủ nhà sách Nguyệt Linh) cho biết, nhiều cô cậu học sinh học ở những trường cấp 2 quanh đây tranh thủ giờ nghỉ trưa tới hiệu sách mượn đọc tiếp cuốn sách dang dở. Hết 1-2 tiếng nghỉ trưa, những bạn này lại quay về trường học. Cũng có nhiều bạn đọc rồi thích quá, rủ được bố mẹ tới đây, xin mua những cuốn sách mà các bạn ấy yêu thích.

4

Tuổi thơ của nhiều người gắn liền với gác sách này.

Chính những cô cậu áo trắng, khăn quàng đỏ nghiền ngẫm từng trang sách đã khiến chị Nguyệt nhớ lại hình ảnh của mình những khi mười mấy tuổi. Chị tâm sự, hồi xưa chị không có tiền nên toàn phải đi thuê sách về đọc. Nhiều khi chị phải dậy thật sớm, tận dụng ánh sáng tinh mơ mờ tỏ, đọc thật nhanh cho hết cuốn sách rồi còn đem trả, vì đọc thêm 1 hôm thì lại mất thêm tiền. Ngày đó, cứ hễ bạn bè chị đọc được cuốn sách nào thì đều kể cho nhau nghe.

20250962_882752945206062_

Nhiều thế hệ lớn lên bên những trang sách thơm tại tiệm sách số 2. 

“Những bạn đó rất đáng yêu. Bé vậy mà đã có niềm ham mê đọc sách. Chị nghĩ tạo điều kiện giúp các bạn ấy có cơ hội tiếp cận với sách là điều mình nên làm để khích lệ và nuôi dưỡng thói quen tốt này”, chị Nguyệt nói. 

Đến với nhà sách chủ yếu là khách quen, gắn bó với nơi này từ những ngày đầu. Có nhiều người qua đây từ những năm học cấp 2, đến bây giờ, họ vẫn thường xuyên lui tới, dẫn theo cả chồng hay vợ và con cái đi cùng. Có thể nói, đây chính là nơi lưu giữ văn hoá đọc của những nguời yêu sách. 

Tình yêu sách được sẻ chia cùng người lạ

Đang phân vân giữa nhiều chọn lựa cuốn sách nhẹ nhàng để làm quà tặng, Xuân Hùng (sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội) được Lê Hà – người thường xuyên mua sách ở đây gợi ý một vài đầu sách phù hợp.

Trao đổi về chủ đề sách đã trở thành 1 nét văn hoá không thể thiếu của những người đến đây. Họ say sưa trò chuyện với nhau về nội dung cuốn sách, về những tác giả viết cùng thể loại và giới thiệu cho nhau những cuốn hấp dẫn đang được nhiều độc giả đón đọc.  

13

 Những người có cùng sở thích luôn tìm được sự đồng điệu nơi đây, bằng cách tư vấn sách cho nhau. 

Anh Quang Mạnh, một người vì yêu sách nên đã gắn bó với công việc bán sách tại đây nhiều năm, không chút ngại ngần tư vấn cho khách hàng những cuốn sách theo yêu cầu của họ: sách có giọng văn dí dỏm, vui nhộn; sách viết về tình cảm nhẹ nhàng…, gần đây có những cuốn sách trinh thám nào hay không?

“Hay con đọc sách tiếng Việt đi chứ cuốn đó dịch giả phải mất 1 năm rưỡi mới hoàn thành được.” – “Không, con thích đọc tiếng Anh cơ, con toàn đọc sách tiếng Anh thôi”. Cuộc trò chuyện giữa anh Mạnh và cô bé chừng 15 tuổi đang loay hoay tìm sách thu hút sự tham gia của hầu hết những người đang có mặt tại cửa hàng.

Mọi người cùng hướng ánh mắt mình về phía giá sách ngoại văn, bắt đầu công cuộc tư vấn cho cô bé đó. Mỗi người góp vui một vài đầu sách khiến cả căn phòng như sôi nổi hẳn lên.

5

Các bạn nhỏ có thể thoái mái ngồi đọc những cuốn sách yêu thích.  

“Bạn này nhà chị có 1 nguyên tắc là chỉ đọc sách ngoại văn. Chị cố gắng hướng các con nhà chị đọc những cuốn sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn chúng, đọc những cuốn sách đúng với lứa tuổi”, mẹ của bé chia sẻ.

“Đến đây sách gì cũng có”

Đây chính là điều mà những người yêu sách truyền tai nhau khi hỏi mua cuốn sách này, bộ truyện kia ở đâu. Khi đến với nhà sách Nguyệt Linh, gác 2, tập thể số 5 Đinh Lễ, những người yêu sách thể nào cũng mang về được những cuốn sách ưng.

20216264_882753905205966_2098100317_o

Những bản nhạc acoustic nhẹ nhàng khiến những người tới đây cảm thấy dễ chịu. 

Ra đời từ năm 2000, tiền thân của hiệu sách Nguyệt Linh chỉ là 1 quầy nhỏ bán ở vỉa hè buổi tối, đến năm 2005, tiệm sách chuyển về gác 2 và hoạt động từ đó đến nay. Không chỉ vì nơi đây phong phú thể loại sách mà cung cách phục vụ của cửa hàng đã khiến ai tới 1 lần đều muốn quay lại.

Chị Nguyệt chia sẻ, với mong muốn mang tới sự hài lòng từ phía độc giả, chị thường xuyên cập nhật những đầu sách mới và có chất lượng. Chị cố gắng đem lại cảm giác thoải mái cho khách bằng cách nếu có bất kì lỗi nào từ nhà xuất bản thì hiệu sách sẵn sàng đổi mới.

14

Bạn chỉ cần nói tựa đề, anh Mạnh luôn sẵn sàng tư vấn và lục tìm những cuốn sách đó. Nhiều cuốn sách xuất bản đã lâu được tìm thấy trên gác sách này.  

Kể về kỉ niệm với khách hàng, chị Nguyệt nói nhiều lắm. Có khách quen tới mua nhưng thiếu tiền, chị để họ cầm sách về đọc, khi nào có tiền thì trả chị sau. Khách bỏ quên đồ, nhiều vật dụng giá trị như điện thoại, ví tiền…, họ bất ngờ vì cả tháng sau quay lại vẫn còn nguyên đó.

20216341_882753158539374_

Thích nhất là tìm được những cuốn sách ưng ý tại nơi đây. 

15

 

“Tiệm sách gác 2 này chắc chắn sẽ phục vụ độc giả lâu dài”, sau nhiều biến chuyển, chị Nguyệt khẳng định.

Sách ở đây đa dạng về chủng loại cũng như quốc tịch. Không khó để mỗi người tìm cho mình những cuốn sách từ lịch sử, triết học, nấu ăn, sách self-help, sách ngoại văn cho đến những cuốn sách viết về tình yêu hay nhiều bộ truyện tranh đi cùng năm tháng. Tại đây, những người yêu sách còn có cơ hội tìm thấy những cuốn sách quý hiếm đã không còn được tái bản trên thị trường.

Mỗi cuốn sách ở đây đều được giảm từ 20% đến 30% so với giá niêm yết ở bìa có lẽ là một trong những lý do khiến tiệm sách này không ngớt người tìm tới. Những người không có thời gian ghé căn gác này, có thể dễ dàng lựa sách trên website hay fanpage của cửa hàng và đặt mua.

Theo thời gian, có nhiều cách thức để chúng ta tiếp cận kiến thức từ sách. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích nghi được với cách đọc sách qua các thiết bị điện tử. “Vì bận rộn nên tôi tranh thủ đọc e-book nhưng được 1 thời gian, tôi tìm lại sách giấy. Việc cầm những cuốn sách giấy khiến tôi có cảm hứng đọc hơn”, Tạ Hà (28 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ.

20216418_882753358539354_1979837490_o

 

17

 Đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng cuối tuần cho không chỉ các bạn trẻ mà còn cả những thành viên trong gia đình. 

Sự xuất hiện của phố sách và hàng loạt những nhà sách khang trang, rộng lớn không khiến sức hút của tiệm sách nhỏ bé này giảm đi. Không ít người bị cuốn theo các hoạt động vui chơi, giải trí nhộn nhịp tại phố đi bộ dịp cuối tuần. Thế nhưng, những người yêu sách vẫn tìm về nét hoài cổ với mùi sách ngào ngạt cùng giai điệu nhạc du dương trên gác 2, tập thể số 5 Đinh Lễ.

Thứ mùi sách khó gọi tên ở tiệm sách gác 2 này cứ trở đi trở lại trong tâm thức của biết bao người say mê sách. Với nhiều người, những xúc cảm không biên tập được thành câu từ được nuôi dưỡng, nâng niu và lưu giữ bằng thứ mùi hương êm dịu đó.

TÚ ANH /giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO