Báo Điện tử Gia đình Mới

Cuộc sống của một chàng trai bị cha đẻ xích trong hang đá suốt hơn 20 năm

Câu chuyện của một chàng trai 25 tuổi bị chính bố đẻ nhốt trong một hang động sâu 4m trong ngôi làng miền núi Lạc Ninh, Hà Nam, Trung Quốc.

Nhiều lúc bạn gặp khó khăn trong cuộc sống và hiểu rằng, đó là thử thách giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng chàng trai này đau khổ từ khi sinh ra, và đón nhận điều ấy từng ngày từng giờ, có thể cho đến hết cuộc đời mình.

Trong một hang động sâu 4m trong ngôi làng miền núi Lạc Ninh, Hà Nam, Trung Quốc, chàng trai 25 tuổi Trình Tướng Đào từ khi sinh ra đã mất đi đôi mắt, và còn bị tâm thần.

Từ đấy, cậu đã bị cha đẻ xích bằng một sợi dây xích lớn buộc vào cây ở cửa hang.

Empty

Nhà của của Trình Tướng Đào đã bị sụp, cha anh phải sống nhờ tạm bợ ở ngôi nhà do hàng xóm dựng lên giúp.

Nhà nghèo không có tiền chữa trị cho con, ông bố chỉ còn cách xích con vào hang núi. Trình Tướng Đào thường ngồi ngửa mặt lên ngắm trời, dù cậu không nhìn được gì.

Empty

Một thân cây khổng lồ, một hang động đầy đất cát hoang sơ, một chiếc khóa sắt lạnh lùng, đó là tất cả cuộc đời của Trình Tướng Đào.

Empty

Hàng ngày, cậu thường ngồi một mình ngẩng đầu nhìn trời. Bố cậu cho biết con trai mình ngay cả đại tiểu tiện cũng không  tự xử lý được, lại không nhìn thấy ai. Vì vậy ông phải xích con lại đây để hòng không ai trêu chọc, bắt nạt con.

Empty

Trình Tướng Đào như sống ở một thế giới khác, thứ duy nhất chứng tỏ sự tồn tại của cậu là vấn đề hộ khẩu. Mỗi lần nhắc đến con trai, bố cậu lại khóc, cho biết con bị mù bẩm sinh, không chữa nổi.

Empty

Hàng ngày bố nấu cơm xong xuôi rồi mang đến cho cậu. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu sẽ bò ra vì biết đó chỉ có thể là bố mình. Suốt 25 năm, có lẽ đây là nỗi mong mỏi, chờ đợi duy nhất mỗi ngày.

Empty

Bữa cơm chỉ đơn giản là bát nước sôi, vài cái bánh bao, nhưng cậu vẫn ăn ngon lành.

Empty

Bố cậu cũng thường xuyên thay xích vì sợ xích sắt bị gỉ làm đau con mình.

Một chú bướm nhỏ khẽ đậu lên tay của Trình Tướng Đào. Giữa nơi thâm sơn cùng cốc này, chỉ có loài vật bé nhỏ, xinh đẹp và dịu dàng đến vậy mới không làm tổn thương đến cậu, cùng cậu bầu bạn.

Dù Trình Tướng Đào không thể nhìn thấy bạn mình bằng mắt, nhưng cảm giác tươi đẹp bé nhỏ ấy cậu vẫn có thể cảm thấy và khẽ dừng lại, sợ rằng nếu không cẩn thận có thể làm e sợ người bạn duy nhất của mình.

Empty
Bảo Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO