Báo Điện tử Gia đình Mới

'Đốt' 21,7 tỷ đồng chơi xổ số vẫn trắng tay, người đàn ông đốt luôn... đại lý bán vé

Người đàn ông này đã bị đưa ra tòa sau khi phóng hỏa đại lý bán vé xổ số vì... cay cú do mất quá nhiều tiền vào đây.

xoso

Một người đàn ông đến từ Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị kết án 4 năm tù vì phóng hỏa một đại lý bán vé xổ số, sau khi đổ đến 950.000 USD (tương đương 21,7 tỷ đồng) vào đây trong 7 năm.

Người đàn ông 41 tuổi tên Xu Chao này từng làm trong một công ty hỗ trợ quản lý tài sản. Anh bắt đầu mua xổ số từ năm 2010 và dần trở nên ám ảnh với trò may rủi này. Mỗi lần mua, anh bỏ ra ít nhất 20.000 Nhân Dân Tệ (tương đương 72,3 triệu đồng). 

Xu Chao đã bán nhà của mình và thậm chí bán luôn cả 3 căn nhà của cha mẹ, tất cả lên đến 21,7 tỷ đồng để chi trả cho "đam mê" của mình.

Niềm đam mê cờ bạc đã khiến một người đàn ông có công ăn việc làm ổn định trở thành con nợ gánh trên vai hàng chục tỷ đồng

Niềm đam mê cờ bạc đã khiến một người đàn ông có công ăn việc làm ổn định trở thành con nợ gánh trên vai hàng chục tỷ đồng

Đương nhiên trong suốt 7 năm kinh nghiệm chơi xổ số của mình, không phải lần nào Xu Chao cũng trắng tay. Lần "thắng đậm" nhất của anh là khoảng 4 năm trước, khi anh thắng 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên Xu Chao giữ kín không để ai biết và đơn giản là dùng số tiền ấy mua nhiều xổ số hơn.

Người đàn ông này bị ám ảnh bởi xổ số đến nỗi vay tiền từ gia đình, bạn bè và cả những kẻ cho vay nặng lãi. Không chịu nổi tính ham mê đen đỏ của chồng, vợ Xu Chao cuối cùng cũng ly hôn. 

Người vợ cuối cùng cũng phải ly hôn vì không chịu nổi thói đam mê đỏ đen của chồng

Người vợ cuối cùng cũng phải ly hôn vì không chịu nổi thói đam mê đỏ đen của chồng

Tháng 10 năm 2017 là thời điểm đen tối hơn cả với Xu Chao bởi anh đã mất việc và phải mượn tiền từ người chủ đại lý bán vé ở quận Pudong, nhưng ngay cả người này cũng từ chối cho vay vì biết Xu Chao sẽ chẳng thể nào trả nổi. 

Trong cơn phẫn nộ, người đàn ông này đã mua một chai cồn và hắt lên máy bán vé xổ sổ trước khi phóng hỏa đốt cháy nó.

Người đàn ông nói rằng mình đã muốn tự tử vì tuyệt vọng

Người đàn ông nói rằng mình đã muốn tự tử vì tuyệt vọng

Trong phiên tòa của mình vào Tháng 3, Xu Chao vẫn khẳng định rằng anh đã làm thế với ý định tự sát và không hề bỏ chạy khỏi đám cháy. Tuy nhiên Xu Chao vẫn bị kết tội cố ý phóng hỏa trong phiên tòa tiếp theo vào Tháng 4 vừa qua.

Mai Hoa/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO