Báo Điện tử Gia đình Mới

Du học New Zealand giúp tôi nhận ra tiềm năng của mình

Kiana - một du học sinh Việt Nam - chia sẻ những trải nghiệm khi học tập tại trường Trung học Phổ thông Hillcrest ở thành phố Hamilton, New Zealand.

  (Ảnh minh họa - Nguồn: Think New)

(Ảnh minh họa - Nguồn: Think New)

'Khi tôi 9 tuổi, tôi xách va li đến New Zealand lần đầu tiên để thăm chị gái và trải nghiệm hương vị cuộc sống ở New Zealand.

Sau khi xuống máy bay, tôi được chị gái và gia đình giám hộ cũ của chị ở New Zealand - mà nay cũng là bạn của chúng tôi và cũng giống như gia đình thứ hai của chúng tôi - chào đón.

Chuyến thăm kéo dài 3 tháng, sau đó tôi phải trở về Việt Nam để đi học. Sau lần đó, mỗi ngày tôi đều thuyết phục mẹ cho phép mình được trở lại và ở đó lâu dài.

Cuối cùng điều ước cũng thành sự thực khi tôi 13 tuổi, tôi trở lại New Zealand và bắt đầu học trung học ở đây.

Ban đầu tôi ở Đảo Nam của New Zealand, nhưng rồi tôi quyết định chuyển tới Hamilton để sống với chị gái. Chị tôi khi ấy đang làm việc cho công ty Fonterra.

  Đền Hamilton New Zealand

Đền Hamilton New Zealand

Trước khi tới đây, tôi không biết mình thích gì. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ làm một kế toán giống như chị gái tôi.

Nhưng nhờ giáo viên môn lập trình của tôi - cô Baker - và mọi người ở Hillcrest, tôi đã nhận ra mình thực sự mong muốn trở thành một lập trình viên máy tính. 

Ở trường, tôi cũng tham gia các chương trình đại học, gia nhập tổ chức cộng đồng cho người trẻ như Raise Up, dạy kèm các học sinh khác và chơi thể thao.

Tôi học chơi cricket (bóng gậy), trở thành fan cuồng nhiệt của môn thể thao này - giống như những người New Zealand khác - sau khi chứng kiến màn biểu diễn cricket nghẹt thở của đội Black Cap.

Còn một điều nữa các bạn cần phải lưu ý về New Zealand... đó là kem, chúng nguy hiểm lắm! Quá ngon, cực kỳ gây nghiện đấy!'

Hiện tại Kiana đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông Hillcrest với thành tích học tập xuất sắc. Cô đạt các loại bằng quốc gia, chứng chỉ NCEA Level 1, 2, 3, Excellence Endorsements và hiện là sinh viên của trường Đại học Waikato.

Cô cũng đang là nhân viên bán thời gian tại Gallagher, một công ty toàn cầu có trụ sở ở Hamilton.

Ngoài những học bổng vùng và học bổng quốc gia mà Kiana được nhận, cô còn được trao học bổng Google đó là Junior Anita Borg Scholarship.

Kiana hi vọng sẽ được thực tập ở Google. 

Theo Think New

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO