Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Lá thư của người mẹ gửi cho “mẹ kế” của con gái khiến hàng trăm ngàn người xúc động

Sau li hôn, có lẽ khôn người mẹ nào không cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy con quấn quýt bên người phụ nữ khác. Nhưng lá thư Britney Johnson gửi “mẹ kế” của con gái mình đã chạm đến trái tim hàng trăm ngàn người, cho thấy một góc nhìn mới về tình yêu và sự bao dung.

letter4-1

Payton cùng với Britney Johnson - mẹ ruột của cô bé

Sau khi chia tay với người cũ và nhận ra rằng giờ đây, một cô gái khác đang chăm sóc cô con gái Payton 4 tuổi của mình, trở thành người bạn thân thiết của cô bé, Britney Johnson không hề cảm thấy ghen tị. Cô đã viết một lá thư cảm ơn gửi đến Kayla Imhoff - “mẹ kế” tương lai của con mình. Lá thư đã khiến nhiều người thay đổi quan điểm và nhận ra rằng tình yêu vừa có thể khiến người ta trở nên ích kỉ, mà cũng có thể khiến người ta trở nên bao dung đến vô cùng.

Sau khi chia tay với người cũ và nhận ra rằng giờ đây, một cô gái khác đang chăm sóc cô con gái Payton 4 tuổi của mình, trở thành người bạn thân thiết của cô bé, Britney Johnson không hề cảm thấy ghen tị. Cô đã viết một lá thư cảm ơn gửi đến Kayla Imhoff - “mẹ kế” tương lai của con mình. Lá thư đã khiến nhiều người thay đổi quan điểm và nhận ra rằng tình yêu vừa có thể khiến người ta trở nên ích kỉ, mà cũng có thể khiến người ta trở nên bao dung đến vô cùng.

“Gửi tới tất cả những người mẹ cảm thấy khó chịu khi một người phụ nữ khác ở bên và đối xử với con mình như con ruột của họ - điều bạn muốn chính xác là gì vậy?

letter6

Bức ảnh Britney Johnson chụp con gái

Khi biết được rằng con mình sẽ được nuôi dưỡng bởi cả hai gia đình khác nhau, tôi đã dành hàng đêm cầu nguyện về người phụ nữ trong tương lai sẽ ở bên cạnh cha của con gái mình.

Kayla là một món quà được trao tặng tuyệt vời hơn tất cả những gì tôi từng hy vọng. Cô ấy đã bắt đầu học trường dành cho y tá và từ đó Payton siêu thần tượng cô ấy. Thế nên cô ấy đã mua cho con bé một bộ y tá mini cho con bé.

letter1

Payton và Kayla Imhoff - "mẹ kế" của cô bé

Tôi đang nuôi dạy con mình để trở thành một cô bé mạnh mẽ, thông minh và cũng là một cô bé ngọt ngào nữa. Và tôi không mong gì hơn là con được ở bên cạnh những hình mẫu y như vậy.

Cảm ơn Kayla vì đã dạy Payton cách theo đuổi giấc mơ của mình, học tập chăm chỉ và thức đêm vì những bài kiểm tra sắp tới. Cảm ơn vì đã dành thời gian đạp xe cùng con bé, làm cho con bé món mỳ sốt phô mai ngay cả trong những quãng thời gian mệt mỏi căng thẳng nhất của đời mình. Bạn thật sự là một hình mẫu lý tưởng cho con bé, một người mẹ thứ hai tuyệt vời và tất cả mọi người đều rất tự hào về bạn!

Nếu bạn cũng đang “nuôi con chung” với một người phụ nữ khác, và thấy con mình hạnh phúc như vậy không khiến bạn mỉm cười, hãy thử một lần nữa cân nhắc lại điều gì mới là tốt nhất cho đứa con thân yêu của mình. Payton đã được nhiều người yêu thương hơn, liệu một người mẹ còn có thể mong mỏi điều gì hơn thế? Payton xứng đáng được trở thành bạn tốt nhất của cả tôi và bạn tốt nhất của Kayla nữa.

Có lẽ ta không chỉ cần một người mẹ mà cần nhiều người bên cạnh khác để nuôi dạy và yêu thương đứa con của mình, và thật may mắn tình cờ, tôi yêu những con người ấy xiết bao!”

letter2

Kayla, Payton và cha của cô bé

Bài viết của người mẹ này ngay sau khi đăng tải đã nhận được hơn 100,000 lượt thích và gần 50,000 lượt chia sẻ trên Facebook, cô nhận được những lời cảm ơn từ các bậc phụ huynh đang ở trong tình huống tương tự, được các tạp chí lớn phỏng vấn về câu chuyện “nuôi con chung” của mình.

Bài viết ấy không chỉ nhận được sự chia sẻ của những người mẹ không được sống cùng con, mà còn cả những người đang cảm thấy khó khăn khi nuôi con riêng của chồng, tất cả đều mong muốn được yêu thương, nhưng đều cảm thấy thật khó khăn để mở lòng.

Đọc những lời tâm sự của Britney Johnson, nhiều người nhận ra rằng sự thấu hiểu và bao dung của hai người phụ nữ tưởng chừng phải ở “đôi bờ chiến tuyến” có thể đem lại sức mạnh to lớn đến nhường nào.

Thế nhưng, liệu người mẹ ấy có từng trải qua những lo âu khi sợ rằng “mẹ kế” sẽ thay thế vị trí của mình trong tim con gái hay không? Câu trả lời là có.

Britney Johnson nhớ lại lần đầu tiên cô được giới thiệu với bạn gái mới của “người cũ”, “Kayla và con gái tôi đã hòa hợp với nhau ngay lập tức. Lúc đầu tôi có chút cảm giác bị đe dọa. Cảm giác ấy thật đáng sợ. Tôi không biết rằng liệu Payton có thích cô ấy hơn tôi không nữa”.

letter3

"Kayla và con gái tôi đã hợp nhau ngay lập tức. Tôi không biết con bé có thích Kayla hơn tôi không nữa"

“Nhưng tôi nhận ra rằng Kayla thật sự mong muốn được hiểu về Payton như thế nào. Đã có những lần chúng tôi gặp khó khăn khi trao đổi với nhau, nhưng rồi sau tất cả, chúng tôi nhận ra rằng mình cùng thuộc “phe” của Payton, và đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con bé”.

Để thích ứng với việc có một người hoàn toàn xa lạ trở thành một phần trong cuộc sống của đứa con thân yêu và đối diện nỗi sợ bị thay thế là việc rất khó khăn, nhưng Britney Johnson đã tìm ra những cách thiết thực để mối quan hệ ấy “dễ thở” nhất, cho con gái cô cũng như cho cả cô và người “mẹ kế” nữa.

“Kayla và tôi thường xuyên nói chuyện với nhau. Chúng tôi thống nhất về nhau về những kỉ luật đặt ra, lịch học và những ngày nghỉ lễ trước khi nói với Payton.” – cô chia sẻ với tạp chí Us Weekly – “Kiên trì và hợp tác với nhau khiến cho sự qua lại giữa hai gia đình dễ dàng hơn rất nhiều”.

letter7

 Britney Johnson và con gái Payton

“Có lẽ với nhiều người khác, đây là việc không bình thường chút nào. Nhưng với chúng tôi đây lại là điều tự nhiên nhất trên đời. Tôi đã bị choáng ngợp bởi phản ứng của mọi người, hy vọng rằng câu chuyện này sẽ khiến mọi người có một cái nhìn tích cực hơn về việc “nuôi con chung” của các gia đình”.

letter5

"Phải cần rất nhiều thời gian để hiểu người đó và học cách trân trọng nỗ lực của họ để trở thành một phần trong cuộc sống của con mình"

Câu chuyện của Britney và Kayla là một câu chuyện đẹp tựa như sự sắp đặt của số phận, nhưng chắc chắn rằng câu chuyện ấy sẽ không thể đẹp đến thế nếu chỉ nhờ may mắn. Trên tất cả, đó là tình yêu của Britney dành cho con gái và mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc của Kayla – tất cả đã giúp họ có thể vượt qua những bất đồng và rào cản “con chị, con tôi” để trở thành những mảnh ghép đẹp đẽ trong cuộc đời nhau.

Mai Hoa /giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO