Báo Điện tử Gia đình Mới

Hạnh phúc đời người thực ra rất đơn giản: có nhà để về, có người để đợi, có cơm để ăn

Nhiều người cứ đi tìm hạnh phúc ở đâu đâu mà không biết rằng, hạnh phúc nằm ở bên trong bản thân mình. Với 3 chữ 'có' dưới đây, ai cũng có thể hạnh phúc.

 Hạnh phúc đích thực vốn dĩ là những điều nhỏ bé đơn giản nhưng hầu hết chúng ta lại xem nhẹ nó.

Tôi có một người anh họ, đang làm giám đốc của một công ty truyền thông lớn. Không chỉ như vậy, gia đình anh vô cùng viên mãn: vợ đảm đang dịu dàng, 2 anh chị có con trai gái đủ cả, lại còn ngoan ngoãn giỏi giang. Thế nhưng, anh tôi lại không biết quý trọng điều đó, mà tự tay phá hủy hạnh phúc của chính mình.

  Hạnh phúc đích thực đơn giản chỉ là: Có cơm để ăn, có nhà để về, có người để đợi

Hạnh phúc đích thực đơn giản chỉ là: Có cơm để ăn, có nhà để về, có người để đợi

Anh ngoại tình với thư ký. Mối quan hệ sai trái đó kéo dài hơn 1 năm thì bị vợ phát hiện. Cả hai ly hôn ngay lập thức. Cô tình nhân kia chỉ thích tiền của anh, sau khi tìm được một gã ngon nghẻ hơn đã đá anh một cách thẳng thừng không hối tiếc. Cuối cùng, anh tôi trắng tay, mất sạch tất cả.

Mỗi ngày, anh tôi sáng đi làm bị mọi người xung quanh đàm tếu chỉ chỏ sau lưng. Anh về mở cửa ra, đón đợi mình chỉ là một căn phòng trống trải lạnh lẽo. Người vợ tào khang mà anh tôi từng chê bai nhạt nhẽo, không ngờ bây giờ lại xa xỉ vô cùng.

Lúc đó, anh tôi mới hiểu: Lỡ 1 chuyến xe bus sẽ có chuyến sau. Tiền sau khi tiêu hết vẫn có thể kiếm lại được. Mất việc, vẫn có thể tìm được việc khác. Chỉ có gia đình và người thân, một khi đã mất sẽ không bao giờ tìm lại.

  Hạnh phúc đích thực đơn giản chỉ là: Có cơm để ăn, có nhà để về, có người để đợi

Hạnh phúc đích thực đơn giản chỉ là: Có cơm để ăn, có nhà để về, có người để đợi

Hạnh phúc đời người thực ra rất đơn giản: có nhà để về, có người để đợi, có cơm để ăn. Chỉ vậy thôi, đã đủ viên mãn rồi.

Nhà không cần phải quá rộng, chỉ cần nơi ấy có hơi ấm tình thân, là đủ xua tan những băng giá lạnh lẽo của cuộc đời này.

Vợ hay chồng không cần phải quá đẹp, chỉ cần người ấy luôn ở bên mình, cùng đồng cam cộng khổ là viên mãn.

Cơm không cần phải quá thịnh soạn, chỉ cần không phải một mình vò võ, lặng thinh trong cô độc ngồi ăn môtj mình.

Một kiếp người, nói dài không đúng, nhưng nói ngắn cũng chẳng phải, biết đủ thì mới có viên mãn hạnh phúc.

Muộn phiền, lo toan, danh lợi, so đo, hãy để tất cả những thứ đó tan thành cát bụi.

Đôi khi hãy vui vẻ một chút, hồ đồ một chút, tiêu diêu một chút lại hóa hay ho.

Bao nhiêu ưu sầu, chỉ cần mình nhìn thấu buông bỏ là xong.

Khang Nhi /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO