Báo Điện tử Gia đình Mới

Nghi phạm đòi cầu hôn bạn gái trong lúc bị bắt, cảnh sát đã có hành động bất ngờ

Ngày 4/7, khi các cảnh sát đang bắt giữ Brandon Thompson (35 tuổi) tại nhà riêng ở Muskogee thì anh này đưa ra một yêu cầu kỳ lạ: Cầu hôn bạn gái. Việc này khiến những cảnh sát đang bắt giữ nghi phạm thấy bất ngờ.

cau-hon-ban-gai

 Màn cầu hôn có một không hai - ảnh CNN

Trao nhẫn trong khi đeo còng tay

“Liệu tôi có thể cầu hôn không? Tôi muốn cầu hôn cô ấy”, Thompson bất ngờ lên tiếng khi các cảnh sát đang tiến hành áp giải anh.

Ngay sau khi được cảnh sát chấp nhận yêu cầu trên, Thompson đã nhờ bà Judy Peal, mẹ của mình lấy nhẫn hộ.

“Anh yêu em. Em sẽ làm vợ anh chứ?” Thompson quỳ xuống nghẹn ngào. Bạn gái anh, cô Leandria Keith đã ngay lập tức đồng ý. Nhẫn được đeo lên tay Keith trước sự chứng kiến của mẹ anh và cảnh sát.

Cặp đôi này đã yêu nhau từ tháng 5/2016. Họ quyết định sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi giải quyết xong các vấn đề pháp lý của Thompson.

Hoàn lương trong vòng tay gia đình

Thompson chia sẻ, anh đang cống hiến cho cộng đồng bằng cách dẫn dắt một đội bóng bầu dục gồm các trẻ em cơ nhỡ.

“Rất nhiều trẻ em lớn lên mà không có cha và không được chỉ dạy đúng hướng.  Tôi đã từng lầm đường lạc lối. Tôi không muốn các em đi vào vết xe đổ của tôi”, Thompson chia sẻ.

Hai tuần trước, Thompson tâm sự với bà Judy, anh đã quá mỏi mệt vì việc liên tục phải chạy trốn. Anh đã hỏi mẹ trong vô vọng: “Con có thể về nhà không?”

Cũng chính bà Peal là người đã tiếp thêm sức mạnh cho con của mình khi cảnh sát đến: “Nắm tay mẹ nào, mẹ con mình cùng bước ra.”

Chia sẻ về người vợ sắp cưới, Thompson bộc bạch: “Khi bạn yêu ai đó và muốn dành cả cuộc đời bên người đó, bạn chỉ muốn cô ấy hiểu tình cảm của mình. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới và việc bị bắt giúp tôi không phải trốn chạy nữa”.

Cảm động trước tình cảm của Thompson dành cho mình, Keith đã rút hết tiền tiết kiệm của hai người để bảo lãnh cho anh.

Anh đã được thả tự do ngay ngày hôm sau và hứa với mẹ và vợ sắp cưới sẽ hoàn lương và kiếm việc làm.

Tình người trong ngành cảnh sát

Khi gia đình Thompson đang tổ chức kỉ niệm sinh nhật anh vào ngày Quốc khánh Mỹ ở sân nhà thì cảnh sát ập đến.

Hồ sơ của Toà án Hạt Muskogee chỉ ra Thompson bị bắt giữ vì 6 tội danh, một trong số đó là đã không xuất hiện trước tòa và không trả tiền bảo lãnh.

Sỹ quan Lincoln Anderson, đại diện Sở cảnh sát Muskogee hy vọng việc cho phép Thompson cầu hôn sẽ khiến mọi người cảm nhận được sự nhân văn trong ngành cảnh sát.

10568860_G

 Sỹ quan Lincoln Anderson: "Chúng tôi muốn mọi người biết đến tính nhân văn trong ngành cảnh sát." - Nguồn: newson6

“Chúng tôi đều muốn thấy các tù nhân làm lại cuộc đời. Hy vọng điều này sẽ giúp Thompson có những lựa chọn đúng đắn để sau này có thể trở thành trụ cột cho gia đình. Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình”, Anderson lên tiếng.

Bà Peal biết ơn cảnh sát vì đã cho phép con trai bà cầu hôn cô Keith khi đang bị áp giải.

“Chúng tôi quan tâm đến thành phố mình phục vụ và những người dân ở đây. Đôi khi những hành động tốt bụng tuy nhỏ bé nhưng lại có sức tác động mạnh mẽ đến cuộc đời một ai đó”, sỹ quan Anderson nói.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO