Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Những điều phiền phức chỉ mẹ nào có con trai mới hiểu

Khi mới sinh ra, đứa trẻ nào cũng nhỏ bé và dễ thương như 'thiên thần'. Nhưng càng lớn, chúng sẽ càng gây cho bạn nhiều phiền toái. Đặc biệt với các bé trai thì những tình huống 'tiến thoái lưỡng nan' là những gì các mẹ cần phải đối mặt hàng ngày.

Cùng Gia Đình Mới chia sẻ những tình huống 'khó đỡ' của một bà mẹ có con trai chia sẻ.

1

Kể đến những tình huống phiền phức khiến tôi nhiều phen 'nổi đóa', chắc tôi có thể ngồi kể cả ngày không hết. Thay vì nổi cáu, nhiều lúc phải chọn cách nhẫn nhịn để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân và cả gia đình.

2

Những tình huống 'ngang trái' thế này dường như không phải hiếm.

3

Khi chưa biết đi thì bé nằng nặc đòi đi khiến tôi phải dìu cả ngày. Đến khi biết đi rồi lại đòi được bế.

4

Những lúc tôi kêu đi ngủ lại muốn đi chơi. Nhưng đến khi sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị đưa đi chơi thì bé lại... ngủ mất.

6

Từ khi bé được dạy đứng để đi vệ sinh, thì lần nào tôi đi vệ sinh cũng bắt phải đứng dậy.

Empty

Con 'tè dầm' ra nhà, tôi dặn không được đụng vào và kết quả là thế này đây.

Empty

Những điều rất nhỏ bé đời thường cũng là sự tò mò rất lớn.

Empty

Bé là con trai nên rất thích nghịch ngợm, phá phách. Từ tai nghe đến dây sạc pin, nhiều khi tôi tự hỏi không biết có phải mình đang nuôi một con Husky hay không?

10

Vặt lá trên cây bỏ vào chảo chơi còn nói 'muốn nấu cơm cho em ăn'.

11

Đây là lý do tôi phải luôn giấu kỹ mỹ phẩm của mình.

12

Những trò nghịch ngợm khiến tôi chẳng muốn dọn nhà nữa. Vì dọn xong sẽ lại y như cũ.

13

Lúc còn nhỏ phải ôm thì bé mới ngủ được. Lớn lên một chút không cần ôm nữa nhưng khi ngủ vẫn dính chặt lấy mẹ.

14

Có đêm đang ngủ nghe tiếng gọi: 'Mẹ! Mẹ!', mở mắt ra thì muốn 'rụng tim'. Giờ thì tôi đã quen với trò này rồi.

15

Mỗi tối đọc truyện cho con trước khi ngủ mà mẹ còn ngủ trước.

16

Có thêm một đứa em trai nữa thì đồ chơi gì hai anh em cũng giành nhau bằng được.

17

Khi hai đứa cùng chơi trò 'phá hoại', chúng còn thi xem ai ném đồ xa hơn, mạnh hơn.

18

Đôi khi chúng còn cùng nhau thi... hét.

Những lúc như thế, tôi chỉ biết nhẫn nhịn và 'niệm thần chú': 'Không được cáu. Là con mình sinh ra. Không được cáu'.

Lam Điểu/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO