Đó là câu trả lời thẳng thắn của anh Ngô Minh Đức, người sống trong căn biệt thự cổ số 118 Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nói tới biệt thự Pháp cổ ở Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay đến cuộc sống xa hoa, sang trọng trong những căn nhà được định giá thị trường lên tới cả chục triệu USD.
Nhưng thực tế không phải vậy. Từ thời bao cấp, Nhà nước đã phân cho mỗi hộ ở một phòng trong những căn biệt thự của người Pháp.
Chỉ có số ít là của tư nhân, còn đâu là các hộ ở ngăn vách với nhau trong các biệt thự.
Dần dà, những căn biệt thự xuống cấp, biến dạng nặng nề với những bức tường mục nát, gạch, vữa bở vụn, nấm mốc loang lổ và cả sự cơi nới, tận dụng từng mét diện tích cho việc sinh hoạt thường ngày.
Hai chữ ‘biệt thự’ chỉ còn là cái danh khoác lên cho những lo âu của nhiều hộ dân sống bên trong.
Những căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Những người như anh Đức đang phải sống trong cảnh mỗi căn biệt thự có rất nhiều hộ sinh sống cùng nhau.
Ngoài vấn đề vệ sinh môi trường ô nhiễm, chỗ sinh hoạt chật chội, người dân còn tận dụng làm chỗ để xe, gửi xe, phơi đồ, bán hàng nước và kinh doanh nhỏ phục vụ dân xung quanh.
Mật độ người qua lại và sinh hoạt tại khu vực này rất đông nên không gian đã trở nên nhếch nhác.
Thêm nữa là tình trạng ‘cha chung không ai khóc’.
Không ai đứng ra kêu gọi sửa chữa và cũng chẳng ai chịu bỏ tiền ra sửa chữa ngoài khu vực riêng của mình dẫn đến hình ảnh căn biệt thự giờ giống như một chiếc tổ chim lớn trên phố.
Bà Phạm Thị Nga, người dân sinh sống gần 50 năm tại biệt thự số 45, ngay bên cạnh căn số 47 cho biết, ngôi nhà đã bị lún, nghiêng từ nhiều năm trước.
Cũng theo bà Nga, những người dân chưa có điều kiện di chuyển đến nơi ở mới, đành chấp nhận tình cảnh này, nhưng người ở nơi khác đến chơi đều cảm thấy sợ hãi bởi độ nghiêng của ngôi nhà khá lớn.
Sau khi nhà 107 phố Trần Hưng Đạo bị sập, người dân ở khu nhà này hoang mang, lo lắng, nhưng vẫn đành bám trụ, vì họ không còn nơi nào khác để trú ngụ.
Bước vào một căn biệt thự hai tầng khác trong ngõ Hội Vũ, Q. Hoàn Kiếm, chủ một hộ dân sống ở đây chỉ chán nản nói: ‘Ở đây chật chội có cái gì đâu mà các anh chụp ảnh. Cái nhà này sắp sập rồi’.
Theo anh Đức kể lại, căn nhà đã quá lâu năm nên tường bị ẩm rất nhiều từ bên trong thấm ra.
Anh nói đùa, đối với nhà anh không chỉ có bốn mùa như những nhà khác mà còn có thêm mùa sơn tường.
Cứ khoảng nửa năm, lớp sơn mới tinh lại lở ra, bong tróc như hiện tại.
Ngày 4/7 vừa qua, HĐND Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục biệt thự. Theo đó, UBND Hà Nội đề nghị điều chỉnh danh mục 970 biệt thự cũ, trong đó đưa 20 biệt thự ra khỏi danh mục, xác định là công trình kiến trúc xây trước năm 1954 điều chỉnh giảm 123 biệt thự đã phá dỡ, một số đã xây dựng mới, còn lại vẫn là ô đất trống…
Tuy nhiên, vẫn còn hơn 800 căn biệt thự tồn tại và người ở bên trong vẫn còn phải sống chung theo cái cách 'chia nhau nỗi khổ'.