Báo Điện tử Gia đình Mới

Nữ y tá 30 tuổi mong nhà nước 'cấp người yêu' sau dịch COVID-19

Tờ giấy ghi nguyện vọng 'nhà nước cấp người yêu' của một nữ y tá ở bệnh viện dã chiến Vũ Hán mới đây đang gây sốt cộng đồng mạng.

'Tôi độc thân, tôi đi trước'

  Chân dung y tá Điền Phương Phương

Chân dung y tá Điền Phương Phương

Điền Phương Phương là nữ y tá 30 tuổi thuộc đội y bác sĩ đến chi viện Vũ Hán từ Hồ Nam tham gia chiến đấu chống dịch COVID-19.

Ngày 10/2, Điền Phương Phương lên đường từ Hồ Nam đi Vũ Hán cùng nhóm viện trợ. Cô chủ động xung phong đến tiền tuyến chống dịch với lý do "Tôi độc thân, tôi đi trước."

Tại bệnh viện dã chiến, ngoài công việc chăm sóc y tế cho bệnh nhân hàng ngày, Điền Phương Phương và đồng nghiệp còn phải giúp bệnh nhân giải tỏa tâm lý.

Cô còn tìm các điệu nhảy vui nhộn trên mạng để giúp người bệnh vừa rèn luyện sức khỏe vừa giải trí.

Tuy rằng không có khiếu vũ đạo nên không dạy được cho bệnh nhân, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự nhiệt tình của nữ y tá. Tinh thần lạc quan của cô cũng truyền động lực cho người bệnh.

Các bệnh nhân lớn tuổi đều quý mến và gọi Điền Phương Phương là "con gái nuôi". 

'Mong nhà nước cấp cho tôi một anh người yêu' 

  Tâm nguyện gây sốt của nữ y tá đang chống dịch tại Vũ Hán

Tâm nguyện gây sốt của nữ y tá đang chống dịch tại Vũ Hán

Có một ngày, kết thúc một ngày làm việc, để giảm bớt căng thẳng và giúp không khí thêm sinh động, Điền Phương Phương cùng các đồng nghiệp viết những tâm nguyện nho nhỏ của mình lên giấy.

Điền Phương Phương viết: "Hy vọng dịch bệnh chấm dứt, nhà nước cấp cho tôi một anh người yêu."

Nguyện vọng của nữ y tá đã mang lại tiếng cười cho các đồng nghiệp và bệnh nhân, giúp họ thêm nghị lực chiến đấu với dịch bệnh. 

  Nữ y tá Điền Phương Phương và bố mẹ

Nữ y tá Điền Phương Phương và bố mẹ

Đối với quyết định xung phong lên tuyến đầu chống dịch của Điền Phương Phương, mọi người trong nhà đều ủng hộ. Cha cô cũng là bác sĩ, từng tham gia chống dịch SARS năm 2003. 

Khi biết tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán, cha Phương Phương hoàn toàn ủng hộ con gái đến chi viện. Mỗi ngày trước khi con gái đi làm, cha Điền đều gọi điện dặn dò con chú ý phòng hộ.

Ngày 24/2 vừa qua là sinh nhật mẹ Điền Phương Phương, cô chỉ có thể chúc mừng sinh nhật mẹ qua màn hình điện thoại. Trước đó, do bận rộn chuẩn bị đi Vũ Hán nên Điền Phương Phương cũng không thể tổ chức sinh nhật ngày 9/2 cho cha.

"Chờ dịch bệnh chấm dứt, tôi muốn ôm cha mẹ" - Điền Phương Phương chia sẻ. 

Chia sẻ với Hồ Nam Nhật Báo, Điền Phương Phương tỏ vẻ ngại ngùng nhưng kiên định tin rằng: "Bạn trai sẽ có, dịch bệnh cũng sẽ chấm dứt."

(Theo VOC)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO