Báo Điện tử Gia đình Mới

Quyết định bất ngờ của sỹ quan cảnh sát khi phát hiện cậu bé 8 tuổi bị trói tay trong thùng nước đá

Câu chuyện của người cảnh sát này cho ta thấy trên thế giới vẫn còn nhiều điều tử tế.

canh-sat-nhan-nuoi-cau-be

Anh Jody cùng cậu bé John - Nguồn: Babble

Câu chuyện cảm động này diễn ra khoảng 2 năm trước, khi sỹ quan Jody Thompson đến từ Poteau, Oklahoma đến hiện trường một vụ lạm dụng trẻ em.

Tại đây, anh phát hiện một cậu bé 8 tuổi tên John bị trói cổ tay, đang run lẩy bẩy và khắp người đầy vết thương. Bị lạm dụng xong, cậu bé còn bị ném vào một thùng rác đầy nước đá. Cậu bé bị suy nhược trầm trọng và bị sưng rất to ở đầu.

Anh tâm sự: ‘Ngay lúc đó, tôi biết mình phải chăm sóc John. Tôi đưa cậu bé về và đến Trung tâm Bảo vệ Trẻ em của Hạt Leflore để họ chụp ảnh và phỏng vấn cậu.

Sau đó, tôi đưa John đến phòng cấp cứu và ngay lập tức, cậu bé được chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt.

Tôi ở bên John đêm đó và cả sáng hôm sau. Khi ra về, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu bé.

Tôi tự hỏi không biết cậu bé có được an toàn không, có được chăm sóc và cho ăn uống tốt không.

Tôi quyết định nhận nuôi cậu bé, nếu không tôi không thể nào yên tâm được.’

Mặc dù chưa hỏi ý kiến vợ trước khi quyết định nhận nuôi John nhưng anh cho biết, thật may vì cô luôn yêu thương John vô điều kiện.

 ‘Jeannie luôn ủng hộ và động viên tôi cũng như giúp tôi chăm sóc bọn trẻ mà không một lời than thở. Dù rất bận rộn với công việc nhưng cô ấy vẫn đưa bọn trẻ đến gặp bác sỹ, chuyên gia tư vấn và các buổi gặp mặt ở trường, nhà thờ.’

canh-sat-nhan-nuoi-cau-be

Chị Jeannie, vợ anh Jody cùng các con - Nguồn: Babble

Nhưng câu chuyện về lòng tốt của nhà Thompson không chỉ kết thúc ở đó.

Chỉ hai ngày trước khi đón John về nhà, hai vợ chồng anh Jody phát hiện chị Jeannie đang mang bầu đứa con thứ ba.

Vậy là giờ đây gia đình họ sẽ có 6 người. Chưa hết, 7 tháng sau, hai anh chị phát hiện mẹ đẻ của John đã sinh một bé gái trong tù.

Người mẹ sau đó đã nhờ cặp đôi này nhận nuôi bé gái đó và họ đồng ý ngay lập tức.

Anh Jody kể: ‘Hôm đó chúng tôi đón cháu từ bệnh viện về khi nó mới một ngày tuổi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một gia đình lớn như vậy nhưng hẳn đó là sắp đặt của Chúa. Tôi yêu các con như nhau’.

Anh Jody rất tự hào về quá trình hồi phục của John sau những gì cậu bé trải  qua và gọi cậu là người đàn ông mạnh mẽ nhất anh từng gặp.

Trong phiên tòa trao quyền giám hộ em gái mình cho nhà Thompsons, cậu bé 8 tuổi cũng đứng ra làm chứng một cách vô cùng chững chạc.

‘Thằng bé đạt điểm A tất cả các môn, được vinh danh toàn trường, tham gia các chương trình tài năng, năng khiếu của trường và câu lạc bộ kịch địa phương’ – anh Jody không giấu nổi niềm hãnh diện.

canh-sat-nhan-nuoi-cau-be

John là một cậu bé chững chạc so với tuổi - Nguồn: Babble

Về phần mình, anh Jody cho biết, việc nuôi dạy những đứa trẻ đã bị lạm dụng nghiêm trọng có thể rất khó khăn.

Với những bậc phụ huynh sắp bước đi con đường giống mình, anh Jody khuyên họ hãy kiên nhẫn.

‘Nếu con bạn gặp sang chấn tâm lý, hãy quan tâm đặc biệt đến nó và tìm kiếm sự trợ giúp của một chuyên gia về vấn đề này, nếu không sẽ không hiệu quả’ – anh chia sẻ.

Mới đây, sỹ quan Jody nhận được bằng khen từ Cục Điều tra Oklahoma cho những đóng góp và lòng tốt của anh.

‘Những người như anh khiến chúng tôi tự hào về các đồng nghiệp trong ngành hành pháp. Anh hoàn toàn xứng đáng nhận được vinh dự này.

Tôi thật hãnh diện vì được làm việc cùng anh’ – Cảnh sát trưởng Poteau là Stephen Fruen khen ngợi anh Jody trong buổi lễ.

canh-sat-nhan-nuoi-cau-be

Anh Jody nhận bằng khen từ Cảnh sát trưởng - Nguồn: News.com.au

Cuộc sống của gia đình nhà Thompson đã có một thay đổi bất ngờ nhưng họ luôn trân trọng điều này.

‘Mục đích của chúng tôi, đã được sự đồng ý của John là chia sẻ câu chuyện này để mọi người biết rằng, dù bạn có gặp phải điều gì tồi tệ, đừng để việc đó hủy hoại cuộc đời và thay đổi con người bạn.

Với tình yêu thương và sự giúp đỡ, chúng ta có thể vượt qua mọi thứ’ – anh Jody chia sẻ.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO