Nơi tình yêu thăng hoa, cảm hứng tìm tới
Mùi đất sau mưa sộc vào khứu giác, những sắc màu rực rỡ của hoa cỏ, cây cối khiến đôi chân dẫn lối đôi tình nhân sải bước trên con đường lát gạch đầy lá ẩm. Khuôn mặt anh Thành hiển rõ sự sảng khoái khi lững thững đi dưới vòm trời cùng bạn gái của mình sau giấc ngủ ngon đêm đầu tiên trên cây. Một màu xanh choán hết tầm mắt cùng cảm giác tinh khiết sớm mai thôi thúc 2 người thức dậy, hoà mình với thiên nhiên.
Cũng giống anh Thành, chị Thuỷ (Linh Đàm, Hà Nội) cùng chồng của mình đến Tree House để tìm lại những khoảnh khắc lãng mạn ngày nào. Nhấp ngụm trà nóng, chị bộc bạch, công việc khởi nghiệp của chị và chồng khiến 2 người không có nhiều thời gian bên nhau. Chính không gian ở Tree House Homestay đã giúp họ có được nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
Điều đặc biệt, hiếm ai sử dụng điện thoại, kể cả đang ngồi tại nơi sinh hoạt chung, có wifi. Dù là đang tản bước ngoài sân vườn hay ngồi nghe những bản nhạc tiếng Anh kinh điển, các cặp đôi hoặc nhóm nhỏ luôn trò chuyện ríu rít, trao nhau nụ cười nồng ấm, đắm chìm cùng thiên nhiên. Bỏ lại những áp lực cuộc sống cùng cường độ làm việc chóng mặt, ở đây, họ tự cho mình cái quyền ích kỷ và cùng nhau ích kỷ với thế giới bên ngoài.
Ngồi chung một dãy bàn, không ai biết ai khác ngoài người đi cùng mình. Ấy vậy mà họ rôm rả trao đổi với nhau như đã quen từ trước. Trò chuyện cùng mọi người trong bữa ăn sáng, anh Lê Bình (Long Biên, Hà Nội) tâm sự, anh đến đây thư giãn và tìm ý tưởng cho việc kinh doanh đang không thuận lợi. Không gian nơi đây khiến anh quên đi câu chuyện thực dụng, toan tính ngoài kia. Giấc ngủ sâu đêm qua giúp đầu óc anh thư thái.
Cầm cuốn sách Nhân tố Enzyme phiên bản tiếng anh đã đọc quá nửa, chị Thuỷ ngồi đối diện chia sẻ: “Bình thường tôi rất ít đọc sách nhưng khi tới đây lại có hứng đọc. Tôi rất thích không gian này”. Thêm vào câu chuyện, anh thành nói: “Chắc chắn sẽ quay lại đây”.
Không gian nghệ thuật tổng hợp giữa hội họa, âm nhạc, điêu khắc gắn liền với thiên nhiên của nghệ sĩ Đào Anh Khánh đã giúp nhiều người tìm lại được cảm hứng trong tình yêu và công việc.
Có hẹn cuối tuần với Pool party, chiếu phim, nướng BBQ
Có khá nhiều người tò mò tới Tree House Homestay tiền trạm cho các hoạt động của gia đình mình. Trần Châm (quản lý homestay) nhiệt tình dẫn chị Thu Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) đi 1 vòng quanh Tree House, giúp chị Trang quan sát và tư vấn những lựa chọn hợp lý cho dịp sinh nhật con trai chị vào tháng tới.
Tree House tổ chức những buổi sinh hoạt tập thể cho khách tới đây như Pool Party, Party Piano, nướng BBQ, chiếu phim ngoài trời vào tối thứ 6, thứ 7 với sự tham gia của tất cả các nhà. Quây quần bên nhau như những người đã thân từ lâu, chan hoà với các nhà hàng xóm, gần gũi với thiên nhiên khiến mỗi người đều mang về nụ cười tràn đầy năng lượng.
Nếu muốn đắm chìm trong không gian như một khu rừng nhiệt đới mà lại có trẻ nhỏ thì nhà sàn, nhà thuỷ cung hay ngôi biệt thự riêng biệt 3 phòng ngủ là những lựa chọn hợp lý.
Chính thức đưa vào hoạt động Homestay được khoảng 2 năm, được biết đến và dần được định hình trong lòng những người thích hoà mình vào thiên nhiên, đến nay, Tree House Homestay đều đặn đón du khách tới nghỉ dưỡng mỗi ngày. Các phòng đều kín với khoảng 30 khách mỗi cuối tuần không khiến nơi đây trở nên ồn ã, náo nhiệt. Ngược lại, không gian vẫn im lìm một màu sắc tự nhiên vốn có.
Đặc biệt, phòng nghỉ nào cũng có máy nghe nhạc. Bởi với hoạ sĩ Đào Anh Khánh, âm nhạc không chỉ giúp con người thư giãn mà còn tìm được cảm hứng. Những giai điệu du dương phát ra như loa phát thanh trên mỗi chòi hoà quyện cùng tiếng chim muông tạo thành một bản nhạc độc đáo.
Người lưu trú thức dậy muộn, ăn sáng khi đã gần trưa vào ngày chủ nhật là những điều nằm lòng của quản lý.
Chia sẻ không gian ở với mọi người
Ý muốn trở về với thiên nhiên đã thôi thúc hoạ sĩ Đào Anh Khánh xây dựng một nơi tạo cảm hứng làm việc từ năm 1995 và hoàn thiện qua thời gian. Ban đầu, người nghệ sĩ này chỉ có ý định xây dựng xưởng vẽ cho riêng mình và ấp ủ là nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật. 2 năm trước, 1 người bạn mách chủ nhân của không gian nghệ thuật độc đáo này mở cửa chào đón mọi nguời tới ở.
Mỗi cái tên của phòng nghỉ đều có những ý nghĩa riêng: Cosy Tree House là nhà duy nhất hình lồng chim; Zen Space Tree House mang phong cách thiền Nhật Bản tràn ngập năng lượng; Tropical Paradise Tree House được tạo cảm hứng từ ngôi chùa Một cột; Happy Together Tree House mang lại không khí ấm áp, đoàn tụ…
Dù lơ lửng trên mặt đất 3-4 mét nhưng các chòi trên 3 cây lớn này đều được trang bị đầy đủ tiện nghi: điều hoà, tủ lạnh, phòng tắm, wifi… Phía bên trong mỗi nhà cây đều có kiến trúc nội thất không trùng lặp và đầy tính nghệ thuật.
Nhìn từ xa, mái của nhà cây được thiết kế hình cây nấm độc đáo, tạo cảm giác đang sống trong không gian cổ tích cho người ở. Sự tĩnh lặng một cách tuyệt đối khiến con người ta cảm thấy thoả mãn trong tâm hồn. Sự thoáng đãng mà ấm cúng hoà quyện tinh tế với nhau đã giúp nhà cây “ghi điểm” trong mắt những người lưu trú.
Nếu đã chán ngủ trong ở những quen thuộc, bạn có thể tới nơi đây, trải nghiệm cảm giác sáng thức dậy trên những nhà cây độc đáo. Biết đâu, những điều thú vị tại Tree House Homestay sẽ đem tới cho bạn nhiều hứng khởi trong cuộc sống.
Tree House Homestay:
Tổng diện tích: 2.400m2
Địa chỉ: Số 6, 7, ngõ 462, đường Ngọc Thuỵ, Gia Lâm, Hà Nội
Các lựa chọn:
+ 5 nhà cây, 15-30m2
+ 1 nhà sàn dân tộc Tày, 60m2
+ 1 nhà vườn, 25m2
+ 1 ngôi biệt thự riêng biệt 3 phòng ngủ, 100m2
Giá cả:
- Từ 65$ đến 120$/ 2 người
- Từ 65$ đến 250$/ 10 – 30 người