Báo Điện tử Gia đình Mới

Thai nhi 31 tuần tuổi được cứu sống kỳ diệu trong ca mổ đẻ khẩn cấp

Thai nhi thoát từ tử cung đã mở sang khoang bụng của mẹ khi mới chưa 31 tuần tuổi, trong tình huống khẩn cấp đó Giáo sư Andrew Shannon (London, Anh) đã cứu sống cả 2 mẹ con trong một ca phẫu thuật trong vòng 30 giây.

Bé Sephina (London, Anh) có thể được ghi vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới vì đã được cứu sống trong tình huống hi hữu: thai nhi thoát ra khỏi dạ con, lọt vào khoang bụng của mẹ khi mới được 31 tuần tuổi.

Em bé này đã được cứu sống khỏi tình huống sinh tử nhờ bác sĩ sản khoa tiến hành phẫu thuật kịp thời

Em bé này đã được cứu sống khỏi tình huống sinh tử nhờ bác sĩ sản khoa tiến hành phẫu thuật kịp thời

Không có những người chăn gia súc hay những con lừa, chắc chắn cũng không có máng cỏ, nhưng một bà mẹ vừa chào mừng sự ra đời kỳ diệu: bác sĩ  đã xử trí cực nhanh để cứu thoát cả mẹ và bé khỏi giây phút định mệnh.

Với đôi má hồng và nụ cười đáng yêu, bé Sephina không hề biết mình đã ra đời trong hoàn cảnh thật là kịch tính.

Mẹ của bé Sephina, chị Masina, người từng làm việc tại Văn phòng giám đốc bảo tàng Tate (London, Anh), kể lại: ‘Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ 1 phút sau khi bác sĩ Adrew tiêm cho tôi, tôi đã được đưa lên xe đẩy và đưa rất nhanh tới phòng mổ.

Chuyện này quá đáng sợ nhưng tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì chúng tôi đã có được cô con gái xinh xắn của mình’.

Giáo sư Andrew Shennan, thuộc bệnh viện St Thomas (London) là người tiến hành ca mổ này.

Cần phải kể đến tình trạng sức khỏe đặc biệt của chị Masina, nguyên nhân dẫn đến ca sinh đẻ có 1 – 0 – 2 của chị.     

Masina và chồng là Adam, một nhà đầu tư, đã gặp nhau khi họ đang nghiên cứu tại đại học Harvard. Họ có gắng để có được một gia đình trọn vẹn và phát hiện ra Masina có một kết cấu đặc biệt mang tính bẩm sinh: tử cung của cô có kích thước nhỏ và không có sự kết nối phù hợp.

Sau 4 lần tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm, con gái đầu tiên của họ, Amelia đã chào đời vào tháng Hai năm 2012.

Nhưng khi chị Masina mang bầu đứa con thứ 2, đến tháng thứ bảy, chị cảm thấy đau bụng dữ dội và được đưa vào bệnh viện tại Thụy Sĩ, nơi gia đình chị đang sống khi đó.

Tử cung của chị đã mở và em bé, được đặt tên là Theo, được mổ đẻ khẩn cấp. Tuy nhiên do ca sinh nở quá đặc biệt, việc mổ đẻ không tiến hành kịp nên thai nhi bị thiếu oxy và tổn thương não.

Sau đó 9 tháng, bé Theo qua đời.

ca sinh dac biet

Những chuyên gia về sản khoa nói rằng Masina có thể mang thai nhưng nguy cơ em bé bị tử vong là rất cao. Do đó, khi mang thai bé Sephina đến tuần 31, chị thấy khó chịu và đếnngay bệnh viện St Thomas để kiểm tra.

Thật may cho 2 mẹ con, Giáo sư Shennan – một chuyên gia xử lý các ca sinh non và mang bầu nguy cơ cao đang trong ca trực. Ông nhanh chóng nhận ra đây là một tình huống sinh tử.

Đáng báo động nhất là nhau thai đã không còn nhận được máu từ tử cung, điều này cũng đồng nghĩa với việc oxy không được cung cấp cho thai nhi còn chưa chào đời.

‘Chúng tôi thực sự chỉ có vài giây để xử trí.

Ngay lập tức tôi cho tiêm thuốc gây mê tổng quát và kể từ vết rạch đầu tiên đến khi đưa em bé ra, chỉ có 30 giây. Ca mổ đẻ cấp cứu nhanh nhất tôi từng thực hiện’ – bác sĩ Shennan cho hay.

Ông cũng nói thêm: ‘Nếu Masina không đến bệnh viện ngay thời điểm đó, chúng ta đã không cứu được bé Sephina.

Đây thực sự là một phép màu’.

Thứ Tư, ngày 20/12 vừa rồi, khi tròn 1 tháng tuổi, bé Sephina cuối cùng đã được rời bệnh viện về nhà kịp đón Giáng sinh cùng gia đình.

Bé Sephina được xuất viện sau 1 tháng nằm trong lồng kính, được đón trong vòng tay hân hoan của bố mẹ

Bé Sephina được xuất viện sau 1 tháng nằm trong lồng kính, được đón trong vòng tay hân hoan của bố mẹ

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO