Báo Điện tử Gia đình Mới

11 mẩu chuyện nhỏ khiến bạn tin rằng sự tử tế luôn tồn tại trong cuộc sống này

Lòng tốt vẫn luôn hiện hữu trong xã hội của chúng ta mà bạn có thể không biết.

Dưới đây là 11 câu chuyện tử tế nho nhỏ ở khắp nơi trên thế giới khiến bạn yêu cuộc đời này hơn.

Empty

Ở Mỹ, có một người đàn ông định nhảy từ trên cầu xuống tự tử. Và thế là 13 chiếc xa tải đã đỗ cạnh nhau như vậy để cứu sống người đàn ông đó.

Empty

Một nhân viên đồn cảnh sát Trung Quốc phát thức ăn cho các chú chó dẫn đường trong khi chúng đang ngoan ngoãn xếp hàng.

Empty

Một người vô gia cư tìm thấy giấy tờ, tài liệu quan trọng bị vất trong thùng rác đã đem trả lại cho người chủ mất giấy tờ, và điều này đã cứu sống ông ấy.

Người chủ bị cướp giật túi và giấy tờ khi đang đi trên đường trên đường. Nếu không nhờ người vô gia cư kia thì ca phẫu thuật tim của ông đã bị hủy.

Empty

Quán cà phê "Maidat" tặng đồ ăn miễn phí cho người cần: spaghetti và kiều mạch.

Empty

Một cầu thủ da đen người Brazil đã bật khóc ngay trên sân vì bị những khán giả da trắng miệt thị phân biệt chủng tộc. Thủ môn đội Partizan Belgrade đã an ủi và giúp anh lấy lại bình tĩnh.

Empty

Mỗi ngày người phụ huynh này lại để một mảnh giấy nhắn trong túi đựng hộp cơm trưa của cậu con trai. Đến buổi họp phụ huynh, người này mới phát hiện hóa ra con trai mình đã giữ tất cả những mảnh giấy chứa đầy tình yêu thương và quan tâm đó.

Empty

Sống xa nhà, cậu bạn này gọi điện thoại FaceTime với em gái hàng tuần để giúp cô bé làm bài tập đại số.

Empty

Một người vô gia cư đã tặng 3 bảng Anh (hơn 90 ngàn đồng) cuối cùng của mình cho một cô sinh viên làm mất thẻ tín dụng nên không thể về nhà.

Để trả ơn, cô gái đã góp quỹ được 42.000 bảng Anh để tặng lại anh ta và những người vô gia cư khác.

Empty

Montana Brown đã hai lần phải chiến đấu với căn bệnh ung thư - khi mới 2 tuổi và 15 tuổi. Lớn lên, cô trở lại làm y tá ở bệnh viên nơi mình điều trị khi còn nhỏ.

Empty

Sinh nhật 9 tuổi của cô bé bị mù, bố mẹ đã làm cho cô bé thanh chocolate với thông điệp ngọt ngào "Bố mẹ yêu con" và "Chúc mừng sinh nhật" viết bằng chữ nổi Braille.

Empty

Người đàn ông này đã giúp trông con nhỏ cho một phụ nữ đi cùng hai bé trên máy bay, thậm chí ông còn giúp đỡ họ khi xuống máy bay.

Theo Bright Side

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO