Cậu bé Jayden Espinosa tỉnh giấc khoảng 4 giờ sáng khi đám cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng rưỡi ở khu dân cư Back of the Yards, Chicago và đã kịp thời đánh thức những người đang ngủ trên tầng 2.
"Cháu hét lên với cô là có cháy", Espinosa kể lại. "Cháu nói lửa cháy đến bếp rồi".
Khi đó, bố mẹ Jayden đang ở nhà của họ tại Northwest Side, còn Jayden và em gái đang ở căn hộ của dì.
"Con gái tôi tỉnh dậy, định đứng dậy chạy thì thằng bé nói 'Không, em phải cúi xuống và bò'... Tôi rất biết ơn vì tôi không ngờ thằng bé có thể trở thành một người hùng cứu sống mọi người."
7 người lớn và 6 trẻ em đã được di chuyển đến nơi khác và được Hội Chữ thâp đỏ hỗ trợ. Quan chức cho biết vụ hỏa hoạn sẽ nghiêm trọng hơn nếu Jayden không kịp thời nhận ra hiểm họa.
"Tôi không tin chúng tôi đã sống sót" - cô của Jayden, Nicole Peeples chia sẻ. Cô cho biết chuông báo cháy của tòa nhà đã không kích hoạt và cô không hề ngửi thấy mùi khói.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.
(Theo Fox News)