Báo Điện tử Gia đình Mới

Con gái lấy chồng xa kể chuyện thương mẹ nhưng lại bị dân mạng ném đá dữ dội

Kể chuyện nhớ nhà, thương bố mẹ nhưng thay vì được an ủi thì cô con gái lại hứng vô số gạch đá từ cư dân mạng.

Câu chuyện của một người phụ nữ 30 tuổi, 2 con được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên thay vì xúc động với câu chuyện nhớ nhà của cô con gái lấy chồng xa, thì số đông lại chỉ trích cô.

"Mình vừa từ bến xe chở đống vật phẩm này về và như mọi lần vừa mở vừa lau nước mắt, nước mắt của nhớ nhà, thương mẹ. Mẹ mình năm nay cũng hơn 60 tuổi rồi, mình ở quê sau 4 năm trời học chưa giúp được gì cho mẹ thì đã đi lấy chồng, mà lại lấy chồng xa cách nhà tận 600 km.

  Cô con gái khoe đồ mẹ gửi từ quê lên (Ảnh: Hóng)

Cô con gái khoe đồ mẹ gửi từ quê lên (Ảnh: Hóng)

Mình có công việc làm ổn định và chồng mình cũng vậy gia đình nói chung đủ sống không thiếu thốn gì.

Vậy mà thế này đây, 5 năm rồi các bạn ạ. Nào thịt, nào chuối, nào măng, nào rau, nào trứng, nào hành nào tỏi, su su, cải bắp... Tưởng chừng như ở quê có gì thì bà gom bà chất vào thùng hết luôn ấy.

Bao nhiêu lần bảo là: "Mẹ ơi, mẹ đừng gửi nữa, con trên này không thiếu thứ gì" nhưng bà lại quát: "Đồ ăn thành phố toàn độc hại ăn vào mà chết à?".

Rồi lấy lý do đó, cứ thế đầu tháng: "Con ơi, mai ra bến xe lấy nhé".

Có lần xe quen ở quê không biết làm sao mà đến ngày đó nghỉ mất (ở quê ít xe lắm) tưởng phen này bà bó tay rồi, ai dè bà thuê anh xe ôm mang đồ chạy và bến xe trung tâm cách nhà 50km để gửi bằng được lên cho mình.

  Cô con gái khoe đồ mẹ gửi từ quê lên (Ảnh: Hóng)

Cô con gái khoe đồ mẹ gửi từ quê lên (Ảnh: Hóng)

Không biết bà nghĩ gì nữa, kiểu như sợ gia đình mình trên này không có thức ăn hay ăn phải đồ nhiểm độc gì ấy.

Con gái 30 tuổi 2 mặt con rồi mà để mẹ hơn 60 tuổi mắt mờ đạp chiếc cọc cạch từ thời bao cấp (mẹ mình không đi được xe máy) rồi đứng bên đường chờ xe để gửi con gái hỏi có xót, có quặn lòng không.

Buồn lắm, con cái, công việc, rồi ông chồng gia trưởng nữa thế là 3 năm rồi mình chưa được về thăm bố mẹ (nhà chỉ có 2 bố mẹ và mình).

Lần nào gửi đồ gọi điện cho con gái cũng thút tha thút thít khóc vì nhớ con gái. Lớn rồi nhiều thứ thật là khổ".

  Cô con gái khoe đồ mẹ gửi từ quê lên (Ảnh: Hóng)

Cô con gái khoe đồ mẹ gửi từ quê lên (Ảnh: Hóng)

Đầu câu chuyện, người phụ nữ kể mình là con một trong nhà, lấy chồng xa, cách nhà tận 600 km. Dù có công việc ổn định, gia đình không thiếu thốn nhưng suốt 5 năm bố mẹ ở quê vẫn gửi đồ lên thành phố không thiếu thứ gì cho con cháu.

Người phụ nữ kể mẹ mình đã hơn 60 tuổi, mắt mờ vẫn đạp chiếc xe cọc cạch từ thời bao cấp để đứng chờ xe khách qua gửi đồ lên thành phố.

Tuy nhiên, cuối câu chuyện cô con gái lại tiết lộ đã hơn 3 năm rồi chưa về thăm bố mẹ vì "con cái, công việc, ông chồng gia trưởng". Chính điều này đã khiến cư dân mạng phẫn nộ, chỉ trích người phụ nữ.

"Nói cho lắm rồi 3 năm chưa về thăm bố mẹ. Còn chồng có cấm thì hỏi lại: "Thế ai sinh ra tôi" chứ!"

"Nhà không thiếu thứ gì mà 3 năm không về thăm bố mẹ, trong khi bố mẹ chỉ có 1 đứa con. Chắc tình cảm cũng dư quá nên mới không nhớ nhung, lo lắng gì cho cha mẹ. Không nói ra, còn đỡ bị chửi. Nói ra rồi, làm trò cười cho thiên hạ."

"Con một mà 3 năm không về thăm bố mẹ lần nào. Đừng đổ lỗi cho ông chồng gia trưởng, bản thân mình yếu kém thì đừng đổ lỗi cho ai. Nghe thì có vẻ thương bố mẹ nhớ nhà đấy... nhưng thực ra chẳng ra gì."

"3 năm chưa về thăm mẹ. Tính ra mẹ chị sống khoảng được 10 năm nữa, vậy là chị có hẳn 3 lần gặp mẹ nữa đấy!"

"Cha mẹ tháng nào cũng lo lắng, bóp mồm, bóp miệng để có cái tiếp tế cho con, cho cháu mà tận 3 năm bạn không về thăm nổi một lần. Vô tâm quá."

Một số người nhẹ nhàng thì hơn khuyên người phụ nữ:

"Hãy tranh thủ về thăm bố mẹ khi còn khoẻ bạn ạ. Vì cuộc sống chẳng biết trước được điều gì đâu."

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO