Báo Điện tử Gia đình Mới

Hàn Quốc - Triều Tiên: Cuộc đoàn tụ lần cuối của những người 'gần đất xa trời'

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày hôm nay (20/8), sẽ diễn ra cuộc đoàn tụ gia đình bị li tán bởi chiến tranh liên Triều tại một khu nghỉ dưỡng ở phía đông bắc nước này. Tuy nhiên, chỉ có vài chục người già được lựa chọn đi đến cuộc đoàn tụ.

Năm bà Ahn Seung Choon 14 tuổi đã bị chia cắt với người anh trai, và chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh trên người mẹ của mình - Ảnh: Michael Sullivan/NPR.

Năm bà Ahn Seung Choon 14 tuổi đã bị chia cắt với người anh trai, và chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh trên người mẹ của mình - Ảnh: Michael Sullivan/NPR.

Những người đến với buổi đoàn tụ gia đình ngày 20/8 này đều đã bị chia cắt hàng chục năm trời. Có hơn 57.000 người sống sót đã gửi đơn đăng ký cho một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với người thân chỉ kéo dài 11 giờ đồng hồ. Theo dự kiến, đợt đoàn tụ thứ nhất kéo dài từ 20-22/8 và đợt thứ hai kéo dài từ 24-26/8. 

"Tôi phải đi để gặp cháu mình trước khi tôi chết"

Tháng 8 năm 1950, cô gái 14 tuổi Ahn Seung Choon vẫn đang say ngủ, mẹ cô chợt hét lên sợ hãi, vì người con trai 17 tuổi của bà đã bị những người lính Triều Tiên bắt đi.

"Có người bắt anh mày rồi mà mày vẫn còn ngủ được à!" Mẹ cô gào lên trong đêm tối. Bà lao ra đuổi theo con trai mình, nhưng những đứa con ở nhà khiến chân bà chùn lại, không thể theo quá xa được.

Bây giờ, Ahn Seung Choon đã 82 tuổi, nhớ lại ngày ấy, bà bảo rằng: "Từ ngày đó, chúng tôi không biết được tin tức gì về anh trai tôi nữa".

Bà Ahn và gia đình đã chạy trốn khỏi ngôi làng gần Pyeongchang, bà bị thương trong một trận ném bom khi gia đình đang chạy nạn qua một con đèo.

"Đêm hôm ấy, lúc tôi tỉnh lại, mùi khét và máu ở khắp nơi, chảy ra cả từ trong cơ thể tôi. Tôi chạy khắp nơi tìm mẹ. Rồi tôi thấy một đứa trẻ khóc trên lưng một chiếc xác không đầu. Khi đến gần hơn tôi mới nhận ra, đó là em gái tôi nằm trên thi thể của mẹ".

Sau chiến tranh, gia đình bà Ahn chỉ còn bà và một cô em gái 11 tuổi sống sót, bà lấy chồng và sinh ra 6 người con. Nhưng chưa bao giờ trái tim bà Ahn ngừng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với người anh trai tội nghiệp của mình. 

Khoảng 30 năm trước, bà đến ghi tên vào danh sách chờ được đoàn tụ với người thân bị chia cắt bởi chiến tranh. Thời gian cứ thế trôi qua, không hề có tin tức gì, bà Ahn đã dần quên mất việc này. Bỗng tháng 8/2018, bà nhận được một cuộc điện thoại, ngay lập tức, bà quyết định đến buổi đoàn tụ gia đình, mặc dù năm nay bà đã ở tuổi 82.

Hai ngày sau, bà Ahn nhận được một cuộc gọi khác, thông báo rằng anh trai bà đã qua đời, hiện chỉ còn vợ và con trai của ông ấy muốn về nhận lại họ hàng. 

"Tôi đau lòng lắm khi biết tin anh ấy chết rồi. Tôi đã chẳng thể nào gặp được anh lần nữa", bà Ahn buồn bã nói. Nhưng bà vẫn quyết định đến buổi gặp gỡ này: "Tôi phải đến để gặp cháu mình trước khi tôi chết. Nó là con trai của anh trai tôi, là đích tôn đời thứ 4 của dòng họ".

Bà Moon ngồi tại phòng khách sạn, chờ đợi giây phút gặp lại em gái - Ảnh: Reuters.

Bà Moon ngồi tại phòng khách sạn, chờ đợi giây phút gặp lại em gái - Ảnh: Reuters.

 20/8: Cuộc đoàn tụ của những người "gần đất xa trời"

Cũng giống như bà Ahn và hàng chục người khác, Bà Moon Hyun Sook xúc độn chia sẻ với trang Reuters: "Năm nay tôi hơn 90 tuổi rồi, cũng không biết khi nào tôi về với tổ tiên. Được chọn đi lần này, tôi mừng lắm. Sung sướng không tả được". Đây là lần đầu tiên bà Moon  được gặp lại em gái của mình sau bao năm cách trở.

Có khoảng 132.000 người được xác nhận bị li tán gia đình bởi chiến tranh. Trong số 57.000 người sống sót hiện nay, 41,2% đã trên 80 tuổi và 21,4% trên 90 tuổi. Người già nhất được lựa chọn tham gia cuộc hội ngộ lần này là 101 tuổi. 

Một người đàn ông được chọn nhưng phải ngồi xe lăn đi dến khách sạn tại Sokcho - Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông được chọn nhưng phải ngồi xe lăn đi dến khách sạn tại Sokcho - Ảnh: Reuters.

Bác sĩ Han Sang Jo cho biết: "Hầu hết người đi đến Sokcho đã quá già, một số người bị cao huyết áp, tiểu đường và phải điều trị y tế. Để đến được buổi đoàn tụ gia đình, chúng tôi phải kiểm tra sức khỏe của họ rất cẩn thận, đảm bảo rằng họ có thể tham gia hôm 20/8 tới đây".

Người đàn ông này đưa ra bức ảnh chân dung để tìm người thân dẽ dàng hơn  -Ảnh; Treuters.

Người đàn ông này đưa ra bức ảnh chân dung để tìm người thân dẽ dàng hơn -Ảnh; Treuters.

Người ta mang tất, quần áo, áo khoác mùa đông, thuốc men, kem đánh răng và đồ ăn đến cho những người thân ở xa. Ông Lee Soo Nam, năm nay 76 tuổi, chuẩn bị đồ đến tặng cho anh trai đang ở Triều Tiên, chia sẻ: "Tôi đã chuẩn bị cho anh ấy vài loại thuốc cần thiết trong nhà như thuốc đau bụng hay đau đầu, thực phẩm chức năng và một vài nhu yếu phẩm hằng ngày"

Dưới đây là những hình ảnh người được lựa chọn ở Hàn Quốc đến địa điểm họp mặt ngày 19/8, chuẩn bị cho ngày trọng đại 20/8:

Một người khác khỏe hơn và săn sàng đứng xếp hàng vài giờ hồng hồ - Ảnh: Reuters.

Một người khác khỏe hơn và săn sàng đứng xếp hàng vài giờ hồng hồ - Ảnh: Reuters.

Bức ảnh gia đình chụp chung trước khi lại

Bức ảnh gia đình chụp chung trước khi lại "đường ai nấy đi" như trước kia - Ảnh: Reuters.

Người phụ nữ nafyd phải có người dìu mới đi được - Ảnh: Reuters.

Người phụ nữ nafyd phải có người dìu mới đi được - Ảnh: Reuters.

Đây là một sự kiện đáng chú ý được giới truyền thông hai nước và thế giới quan tâm - Ảnh: Reuters.

Đây là một sự kiện đáng chú ý được giới truyền thông hai nước và thế giới quan tâm - Ảnh: Reuters.

Người tình nguyện và người thân đều thích thú chụp ảnh ghi lại kỷ niệm - Ảnh: Reuters.

Người tình nguyện và người thân đều thích thú chụp ảnh ghi lại kỷ niệm - Ảnh: Reuters.

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO