Báo Điện tử Gia đình Mới

Khán giả trong và ngoài nước nói gì sau trận chung kết King's Cup Việt Nam vs Curacao?

Lỡ hẹn với chức vô địch King's Cup 2019 nhưng ĐT Việt Nam đã có một màn trình diễn tuyệt vời trên SVĐ Chang Arena.

Mặc dù không thể đánh bại đội bóng châu Mỹ nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chơi ngang sức, cầm hòa sau 90 phút thi đấu với Curacao. 

Bàn thua ở loạt đá luân lưu may rủi vẫn khiến người hâm mộ hài lòng với kết quả này và thêm hy vọng vào ĐT Việt Nam trong tương lai.

  (Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

Dưới đây là một số bình luận của khán giả trong và ngoài nước sau trận chung kết King's Cup 2019 Việt Nam vs Curacao.

  'Chúc mừng Việt Nam. Dù các bạn không phải nhà vô địch, nhưng đối với tôi, các bạn là số 1 Đông Nam Á 2019' - một khán giả Thái Lan bình luận

"Chúc mừng Việt Nam. Dù các bạn không phải nhà vô địch, nhưng đối với tôi, các bạn là số 1 Đông Nam Á 2019" - một khán giả Thái Lan bình luận

  'Việt Nam đã sẵn sàng có một suất tại World Cup 2022' - một khán giả từ Singapore

"Việt Nam đã sẵn sàng có một suất tại World Cup 2022" - một khán giả từ Singapore

  Bình luận từ một khán giả Curacao: 'Một trận đấu hay.Curacao chơi tốt hơn, nhưng Việt Nam có một đội rất tốt'

Bình luận từ một khán giả Curacao: "Một trận đấu hay.Curacao chơi tốt hơn, nhưng Việt Nam có một đội rất tốt"

  'Chúc mừng Curacao! Việt Nam cũng chơi rất tốt, tôi tự hào vì các bạn' - Bình luận của khán giả Việt Nam

"Chúc mừng Curacao! Việt Nam cũng chơi rất tốt, tôi tự hào vì các bạn" - Bình luận của khán giả Việt Nam

  'Tôi có thể nói hôm nay đội chúng ta chơi tuyệt. Chúc mừng Curacao, các bạn đã cho đội chúng tôi bài học đó là cần phải tốt hơn nữa. Cảm ơn Thái Lan vì giải đấu này. Xin hãy quên đi những bình luận ném đá tiêu cực' - Một khán giả khác đến từ Việt Nam

"Tôi có thể nói hôm nay đội chúng ta chơi tuyệt. Chúc mừng Curacao, các bạn đã cho đội chúng tôi bài học đó là cần phải tốt hơn nữa. Cảm ơn Thái Lan vì giải đấu này. Xin hãy quên đi những bình luận ném đá tiêu cực" - Một khán giả khác đến từ Việt Nam

  'Thẳng thắn mà nói thì Việt Nam hôm nay chơi hay, fairplay, chỉ thiếu may mắn một chút nhưng không sao. Ít nhất chúng ta đã chứng minh mình xứng đáng ở trận chung kết... Cảm ơn Thái Lan đã tạo ra sân chơi cho chúng tôi' 'Cảm ơn các bạn đã tham gia so tài' - Một khán giả Thái Lan đáp lại

"Thẳng thắn mà nói thì Việt Nam hôm nay chơi hay, fairplay, chỉ thiếu may mắn một chút nhưng không sao. Ít nhất chúng ta đã chứng minh mình xứng đáng ở trận chung kết... Cảm ơn Thái Lan đã tạo ra sân chơi cho chúng tôi" "Cảm ơn các bạn đã tham gia so tài" - Một khán giả Thái Lan đáp lại

  Một bình luận của khán giả Việt sau trận đấu:'Đừng trách Công Phượng! Không vô địch tất nhiên người hâm mộ ai cũng buồn, thế nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một cách thực tế về bóng đá. Họ là đại diện đến từ Châu Mỹ, một châu lục có nền bóng đá phát triển hơn nhiều so với Châu Á, họ đang xếp trên Việt Nam nhiều bậc ở BXH FIFA, họ là những cầu thủ thi đấu ở các giải Châu Âu nhiều năm, họ có vóc dáng và thể lực hơn ta gấp bội. Rồi sao? Họ vẫn không thể thắng được ta sau 90p thi đấu mà phải giải quyết bằng lượt luân lưu nay rủi. Đúng! Họ là đội bóng mạnh, họ chơi lấn lướt, họ sút tốt, tuy nhiên cái họ không bằng các tuyển thủ chúng ta chính là 'tinh thần và ý chí '. Người Việt Nam nhỏ về vóc dáng, yếu về thể lực nhưng tinh thần quyết tâm không từ bỏ thì không hề nhỏ. Có thể ngta vô địch với cái Cup mang về, còn riêng với người hâm mộ Việt Nam thì thầy trò Bố Park đã vô địch bằng sự kiên cường của mình rồi. Bóng đá, nhiều khi cần có cả may mắn nữa, có lẻ trận chung kết hôm nay, thần may mắn đã không mỉm cười với Việt Nam. Xin đừng trách bất kỳ một cá nhân nào, vì chung quy lại thành quả này là kết quả của tập thể, một tập thể đoàn kết!'

Một bình luận của khán giả Việt sau trận đấu:"Đừng trách Công Phượng! Không vô địch tất nhiên người hâm mộ ai cũng buồn, thế nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một cách thực tế về bóng đá. Họ là đại diện đến từ Châu Mỹ, một châu lục có nền bóng đá phát triển hơn nhiều so với Châu Á, họ đang xếp trên Việt Nam nhiều bậc ở BXH FIFA, họ là những cầu thủ thi đấu ở các giải Châu Âu nhiều năm, họ có vóc dáng và thể lực hơn ta gấp bội. Rồi sao? Họ vẫn không thể thắng được ta sau 90p thi đấu mà phải giải quyết bằng lượt luân lưu nay rủi. Đúng! Họ là đội bóng mạnh, họ chơi lấn lướt, họ sút tốt, tuy nhiên cái họ không bằng các tuyển thủ chúng ta chính là "tinh thần và ý chí ". Người Việt Nam nhỏ về vóc dáng, yếu về thể lực nhưng tinh thần quyết tâm không từ bỏ thì không hề nhỏ. Có thể ngta vô địch với cái Cup mang về, còn riêng với người hâm mộ Việt Nam thì thầy trò Bố Park đã vô địch bằng sự kiên cường của mình rồi. Bóng đá, nhiều khi cần có cả may mắn nữa, có lẻ trận chung kết hôm nay, thần may mắn đã không mỉm cười với Việt Nam. Xin đừng trách bất kỳ một cá nhân nào, vì chung quy lại thành quả này là kết quả của tập thể, một tập thể đoàn kết!"

'

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO