Báo Điện tử Gia đình Mới

Nhắc con riêng của chồng, tôi bị anh chửi: Cút, thằng này cần con chứ không cần vợ như cô

Chỉ lỡ mồm mắng con riêng của chồng, anh chỉ thẳng mặt tôi rồi nói: "Cút, thằng này cần con chứ không cần vợ như cô".

Đến giờ phút này thì tôi không còn gì để nói nữa rồi. Người ta cứ bảo khác máu tanh lòng, mẹ kế không bao giờ thương con chồng bằng con ruột. Nhưng mấy ai hiểu được, có những người như tôi đây, hết lòng thương con ruột mà có bị nó xem ra cái gì đâu.

Là do tôi ngu nên mới đi vào cái vũng bùn này. Tôi là con nhà gia giáo, có ăn học đàng hoàng. Lúc mà tôi bảo lấy người đã có gia đình, ai cũng gàn. Bố tôi còn tuyên bố:

- Mày mà làm vợ thằng đó, sau này khổ thì đừng có khóc lóc bảo bố mẹ không cảnh báo trước.

Bố tôi nói không sai một chút nào. Bởi ngay trong ngày cưới, tôi đã bị chồng quát vì chuyện rất nhỏ nhặt. Con trai của chồng tôi năm nay 10 tuổi, nó nghịch và rất hỗn láo.

  Mới cưới nhưng chồng tôi không ngần ngại chửi mắng nếu tôi lỡ nhắc nhở con anh (Ảnh minh họa)

Mới cưới nhưng chồng tôi không ngần ngại chửi mắng nếu tôi lỡ nhắc nhở con anh (Ảnh minh họa)

Hôm chúng tôi làm đám cưới, tôi đang ngồi trong phòng thì nó đùa nhau với bạn rồi làm đổ lon bia vào váy cưới của tôi. Tôi cũng giận, nhưng nghĩ đó không phải con mình nên chỉ hỏi:

- Tại sao con lại làm như vậy, đây không phải chỗ cho con chơi.

- Cháu thích thế, đây là nhà bố mẹ cháu mà. Cô chỉ là người ngoài thôi, cháu ghét cô.

- Cháu không được nói vậy với cô.

Tôi mới lên giọng một chút thì chồng tôi vào. Anh tưởng tôi bắt nạt con mình nên nói rất nghiêm trọng:

- Có chuyện gì đấy.

- Bố ơi, cô Trang bảo nếu không nghe lời, cô ấy sẽ đánh con gãy tay.

Nhìn thằng bé mếu máo, tôi không thể tin là nó có thể bịa đặt ra chuyện đó được. Còn chồng tôi, anh quay sang chỉ mặt vợ mới cưới:

- Tôi nói cho cô biết, cô mà đụng đến một sợi tóc của con tôi thì đừng có trách.

Đấy, ngày cưới người ta khóc vì xúc động, còn tôi khóc vì tủi thân. Mới hôm đầu tiên đã thế, những hôm sau cũng chẳng khá khẩm gì.

Có bữa tôi nấu ăn, con riêng của chồng cứ bốc bải, ăn vụng. Lúc ấy nó mới đi đá bóng về, người đang mồ hôi mồ kê đầy ra, tôi mới bảo nó:

- Con vào tắm rửa rồi ra đây cô cho ăn. Lớn rồi, không nên ăn uống mất vệ sinh như thế.

Nó phụng phịu vào nhà tắm, đến khi chồng tôi về, nó liền chạy ra nói nhỏ vào tai bố. Chồng tôi liền bảo:

- Ừ, được rồi, để đó cho bố. Con cứ vào ăn cơm đi.

Sau đó, anh quay sang nói với tôi:

- Em vào đây.

Tưởng có chuyện gì, vừa vào phòng, anh đã chỉ mặt tôi:

- Giờ cô muốn thế nào? Tôi xin cô tiền ăn à, hay con trai tôi xin? Tại sao cô lại cấm nó không được ăn. Cô muốn cái gì đây.

- Ai bảo với anh như thế, sao anh không hỏi em mà đã vội tin lời con anh nói.

- Nó là con nít, nó biết nói điêu à? Chỉ có cô là xảo biện thôi. Tôi nói cho cô biết, tôi đi làm mệt lắm rồi, về nhà chỉ mong bình yên thôi.

Bữa ấy chồng tôi lôi con ra ngoài ăn quán, để mặc tôi ở nhà một mình. Buồn phát khóc lên mọi người ạ. Tôi còn định về nhà mẹ đẻ. Nhưng vừa nghe tôi sụt sịt qua điện thoại, bố tôi đã:

- Sao, thấy khổ rồi phải không? Tao biết ngay mà.

Thế là lúc ấy lại phải gạt nước mắt để mà cố. Nhưng đến hôm nay, tôi buồn thật sự. Bình thường tôi vẫn hay đón con riêng của chồng.

Mọi ngày chẳng sao, tự dưng hôm nay đến trường chẳng thấy thằng bé đâu. Tôi cuống cuồng đi khắp nơi, gọi điện cho người quen mà không ai biết.

Lúc gọi cho chồng, tôi còn lo lắng đến nỗi nước mắt cứ chảy hàng dài. Định chạy qua nhà xem nó có về không thì thấy thằng bé đang ngồi chễm chệ xem tivi. Tức quá, tôi cầm cây chổi dọa:

- Con có biết cô đi tìm con khắp nơi không? Sao con có thể về mà không nói với cô một tiếng.

Đúng lúc chồng tôi về. Anh giật cây chổi trên tay xuống rồi xô tôi ngã dập mặt. Anh còn quát lớn:

- Nó bình yên là được rồi, cô còn muốn gì nữa. Cô đừng tưởng tôi hiền lành. Cút, thằng này cần con chứ không cần vợ như cô.

Anh còn gọi về cho bố mẹ tôi nữa mọi người ạ. Xấu hổ và nhục nhã quá. Biết rằng mình lựa chọn sai và muốn quay về nhưng tôi chẳng dám nhìn mặt ai nữa. Dù gì, tôi cũng đã qua một đời chồng.

Tôi có nên ly hôn không?

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO