Báo Điện tử Gia đình Mới

Phục hồi sau phẫu thuật, người đàn ông tỉnh dậy phát hiện chú mèo lạ đang âu yếm mình

Đôi khi chó mèo hiểu rõ con người cần gì hơn chính chúng ta.

Mới đây, anh Andrew Fallon, nghị sĩ quốc hội ở New Zealand, chia sẻ bức ảnh dễ thương của bố mình - vừa trở về từ bệnh viện - ngủ cùng một chú mèo lạ mà nhà ông không hề nuôi.

Khi bố của Andrew tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, ông phát hiện một chú mèo lạ đang nằm tựa bên vai mình đầy thân mật.

Có vẻ chú mèo đã đi dạo qua và quyết định "ban" chút tình thương cho người bệnh nhân đang phục hồi sau phẫu thuật này.

Phục hồi sau phẫu thuật, người đàn ông tỉnh dậy phát hiện chú mèo lạ đang âu yếm mình 0

Bài viết người con trai Andrew: "Bố tôi đang phục hồi sau phẫu thuật. Mẹ tôi ra khỏi nhà và để cửa hé. Bố mẹ tôi không nuôi mèo."

Anh cho biết thêm: "Khi mẹ tôi về nhà, bà thấy bố tôi và chú mèo đang ôm nhau ngủ trên ghế. Bà lén chụp ảnh rồi mới đánh thức bố tôi dậy. Ông vô cùng ngạc nhiên phát hiện chú mèo đang ngủ trên vai mình."

Sau đó, khi anh Andrew đến thăm bố mẹ, mẹ anh đã cho anh xem bức ảnh và anh quyết định chia sẻ câu chuyện với cộng đồng mạng.

Người dùng Twitter lập tức bị thu hút bởi cặp đôi đáng yêu này và không ngừng chia sẻ bài viết.

Phục hồi sau phẫu thuật, người đàn ông tỉnh dậy phát hiện chú mèo lạ đang âu yếm mình 1
  Ngọt ngào quá. Giờ chú mèo ấy đã chiếm được bố mẹ anh rồi

Ngọt ngào quá. Giờ chú mèo ấy đã chiếm được bố mẹ anh rồi

  Chó có chủ. Mèo có sen.

Chó có chủ. Mèo có sen.

Bức ảnh của Fallon gây sốt đến mức anh không ngờ tới. Hiện tại, tweet của anh đã nhận được hơn 480.000 lượt thích, 76.000 lượt chia sẻ và hơn 6.000 bình luận.

Vậy rốt cuộc chú mèo bí ẩn này đến từ đâu? Theo anh Andrew, đây là một chú mèo trong khu phố và chú đã xuất hiện ở nhà họ không chỉ 1 lần, tuy nhiên đó là lần đầu tiên chú nhảy vào lòng bố anh. 

Chú mèo có tên Ziggy và thường hay đi "vi hành". 

Sau khi bố anh tỉnh dậy, chú mèo nán lại một chút rồi lại tiếp tục đi nơi khác.

Anh cho biết thêm, bố mẹ mình mấy năm nay không nuôi mèo vì "từ đó đến nay bố không phải người thích mèo, nhưng giờ có lẽ là có".

Bố mẹ anh hiện rất vui vẻ khi có chú mèo Ziggy đến thăm họ thường xuyên và không cần phải nuôi thú cưng mới.

(Theo Bored Panda)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO