Báo Điện tử Gia đình Mới

Trẻ sơ sinh bị ném ở chung cư Linh Đàm: ‘Không ai cho con chết lần thứ 2 tàn nhẫn như thế’

Nói về câu chuyện trẻ sơ sinh bị chính mẹ đẻ ném từ tầng cao chung cư HH Linh Đàm, Ths. Bs Tâm lý Phạm Đức Chuẩn chia sẻ, dù bé đã tử vong trước đó nhưng không bà mẹ nào để con chết lần thứ 2.

Khi đối diện với cơ quan điều tra, nữ sinh viên Đ.V.A (21 tuổi, quê Quảng Bình) - người mẹ trong vụ việc trẻ sơ sinh bị ném ở chung cư Linh Đàm cho rằng, khi đẻ con ra, bé đã tử vong nên nữ sinh nghĩ đến chuyện ném xuống qua cửa sổ. 

  Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Đánh giá theo khía cạnh bác sĩ Tâm lý, Ths Bs Chuẩn cho rằng, trong vụ việc này, bạn nữ chấp nhận mang thai 9 tháng 10 ngày sinh con, tức bạn đã có cả một kế hoạch dài đối diện với thiên chức làm mẹ.

Vì nếu là người khác, khi biết mình có thai ngoài ý muốn, họ có thể “xử lý” bằng cách nạo hút thai. Đặc biệt, bạn nữ là sinh viên, có hiểu biết, sống ở thành phố có đầy đủ dịch vụ nạo phá thai và việc tìm kiếm dịch vụ này vô cùng dễ dàng.

“Có thể, bạn nữ đã nhận được lời hứa hẹn từ bạn trai mình, sau đó bị bỏ rơi, không biết cách xử lý êm đẹp như thế nào nên bần cùng giải quyết một cách vô nhân tính. Hoặc xuất phát từ lí do tranh cãi với đối phương, khi đẻ xong, muốn để “đối phương xuống nước”, bạn nữ mang con ra doạ và không may đánh rơi con mình.

Trường hợp này thường gặp ở những thanh thiếu niên, họ thích doạ tự tử, tự sát để “dằn mặt đối phương”, khi cảm xúc cao trào, họ hành động thiếu lí trí.

Cũng có thể, bạn nữ bị trầm cảm dẫn đến hành động thiếu logic”, Ths. BS Chuẩn chia sẻ.

Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định một điều, đây là hành động vô cùng thiếu nhân tính. “Con của bạn nữ có thể tử vong trước đó, nhưng bạn có thể xử lý bằng việc đem con đi chôn, bỏ mặc ở đâu đó ít người phát hiện.

Nhưng bạn lại ném con đi, với tư duy người làm mẹ, dù con đã chết, không ai để con mình chết lần thứ 2 một cách đau đớn như thế. 

Thông thường, một người phụ nữ khi nạo phá thai, họ đã bị dằn vặt kinh khủng về tâm lý, phải đi cúng bái, lên chùa xoa dịu tinh thần”.

Bác sĩ nhận định, trong sự việc này còn nhiều mâu thuẫn, nhiều điều phi logic thông thường.

Trước đó, khoảng gần 21 giờ, ngày 18/10, tại Khu chung cư HH Linh Đàm, người dân bỗng bất ngờ thấy một vật thể lạ bay xuống, khi đến gần, mọi người nhận ra đó là một trẻ sơ sinh mới đẻ, còn nguyên cuống rốn.

Sự việc gây phẫn nộ dư luận bởi sự độc ác, thiếu tính nhân văn.

Đặc biệt, những người liên quan đến vụ việc đều là sinh viên, có học thức. 

Hồng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO