Báo Điện tử Gia đình Mới

Trung Quốc: Không mua được vé tàu, nhiều người địu con lái xe máy hàng nghìn km về quê ăn Tết

Thu nhập thấp, không thể tranh giành mua được vé, nhiều người dân nghèo Trung Quốc chỉ còn cách địu con lái xe hàng nghìn km để kịp về quê nhà ăn Tết, bất chấp mọi mưa gió, nguy hiểm rình rập trên hành trình xa vời vợi.

Giờ mới là đầu tháng 2 dương lịch, còn nửa tháng nữa mới đến Tết âm lịch, nhưng những người dân Trung Quốc làm việc xa nhà đã bắt đầu hành trình xa vời vợi về ăn Tết.

Đa phần họ đều là công nhân làm việc ở miền nam. Có lẽ với việc mua vé tàu xe khó khăn, những người lao động thu nhập thấp ở đồng bằng sông Châu Giang đã quyết định đi xe máy về nhà, một hành trình lên tới hàng nghìn km.

Dự kiến có khoảng 500 nghìn xe máy tham gia hành trình này, tạo nên một cảnh tượng đặc biệt.

Empty

Trong những đối tượng tham gia cuộc hành trình xa vời vợi này, khiến mọi người không yên tâm nhất chính là các em bé. 

Các em đa phần được ngồi kẹp giữa bố mẹ vì an toàn và tránh gió lạnh.

Empty
Empty

Nhưng vẫn có những gia đình đông con, chen chúc trên một chiếc xe máy, nhiều em thậm chí phải buộc chặt đằng trước đón chịu mọi cơn gió lạnh.

Empty

Có trường hợp mưa gió, bố đèo con gái sau lưng mà con gái ngủ quên không hay biết gì.

Rất may người đi đường nhìn thấy đã vội vàng nhắc nhở, nếu không khó biết được chuyện nguy hiểm gì có thể xảy ra. 

Empty

Cách nhà hơn 1000km, tốc độ di chuyển 60km/giờ, nhiều người dự tính mất khoảng 20 giờ để về đến nhà.

Ngoài yếu tố an toàn, giá lạnh, mưa tuyết cũng là những trở ngại lớn mà mọi người cần để ý.

Empty

Không phải ai cũng gặp may mắn trên đường, có những vụ va chạm không thể tránh khỏi. 

Empty

Suốt hành trình dài dằng dặc, họ chỉ thỉnh thoảng nghỉ ngơi trong phút chốc, úp gói mỳ nóng ăn tạm tránh đói cho qua ngày.

Empty
Empty

Một cặp tình nhân dừng lại để nghỉ ngơi, dù mệt mỏi vẫn không quên dành một cái nhìn đầy tình cảm cho nhau.

Empty

Một số người lựa chọn lái ô tô về nhà. Nhưng đại đa số những người dân nghèo lấy đâu ô tô?

Chưa kể vất vả khổ sở kiếm tiền, chỉ cần đổ tiền xăng, phí cầu đường cũng đủ hết nên càng không dám mua. Thà tiền ấy để dành về biếu bố mẹ, con cháu.

Cũng chính vì vậy họ càng không dám đi máy bay về.

Họ vất vả, thậm chí xây xát sau những chuyến đi.

Họ vất vả, thậm chí xây xát sau những chuyến đi.

Việc lái xe về nhà vô cùng gian khổ khó khăn, nó cũng cho thấy sự bất lực của người công nhân nhập cư.

Một người cho biết: “Giờ mua vé tàu khó khăn vô cùng, vừa mới ra phiếu, đã bị trên mạng cướp hết…

Nếu mua được vé, thực tế chúng tôi đương nhiên muốn ngồi tàu cho thoải mái. Nhưng ngay cả có thời gian đứng xếp hàng mua vé tại ga, cũng còn khi không mua được. Chi bằng đi xe máy cho nhanh.”

Empty

Năm mới là một việc tuyệt vời, là ngày cả gia đình quây quần.

Trẻ em được về thăm quê hương, ông bà. Ông bà ở nhà ngày ngày mong ngóng con cháu, xem cháu mình năm nay cao, lớn chừng nào.

Vì vậy, dù bao gian khổ, những người dân nghèo vẫn cố mọi cách về quê. 

Empty
Empty

Các xe máy về nhà được thông báo liên hệ với bộ phận giao thông địa phương càng sớm càng tốt.

Vì như vậy, họ có thể giúp đỡ, thiết lập các trạm cứu trợ cung cấp nước nóng miễn phí, vá xe, bơm xe…

Tất cả cũng chỉ với mong muốn ai cũng có thể an toàn về nhà đón một cái Tết vui vẻ.

Empty
Yến Vi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO