Ellonn Smartt, 25 tuổi, đến từ Iowa, Mỹ được đưa vào viện mổ đẻ cấp cứu sau khi bị vỡ ối.
Bác sĩ cho biết họ sẽ phải mổ bắt em bé ra trong ngày mai, và bé trai sẽ khó lòng qua khỏi.
"Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy sụp đổ và đau đớn" - Ellonn cho biết.
Cậu bé Jayden sinh ra chỉ lớn bằng bàn tay của bố, nặng bằng 1/9 cân nặng trung bình của một đứa trẻ sơ sinh.
Các bác sĩ cho biết em bé vẫn chưa phát triển hoàn thiện trong bụng mẹ nên khi chào đời tay chân sẽ chưa thể cử động và không tự thở được.
Tuy nhiên, theo KCCI, vừa chào đời, bé đã lắc lư được cánh tay và khóc đòi ti mẹ.
Các bác sĩ gọi đây là "kỳ tích".
Sau khi chào đời, Jayden được đặt trong lồng ấp và bố mẹ đến thăm bé mỗi ngày. Họ hy vọng cậu bé sẽ được về nhà vào ngày 6/11 tới.
Hành trình sinh non thiếu tháng của cậu bé được người mẹ chia sẻ trên Facebook: "14 lần truyền máu trong 2 tuần đầu đời". Ellenn cảm nhận "mỗi ngày đều là một cuộc chiến".
Từ khi chào đời, cậu bé bị nhiễm trùng nhẹ nhưng bác sĩ cho biết Jayden sẽ sớm ổn định.
(Theo The Sun)