Báo Điện tử Gia đình Mới

13 lời tỏ tình dễ thương nhất ngày Valentine bằng tiếng Anh khiến crush 'đổ gục'

Lễ tình nhân 14/2 (Valentine's Day) là ngày để đôi lứa bày tỏ tình yêu. Tham khảo ngay những câu tỏ tình ngọt ngào bằng tiếng Anh sau đây để "thả thính" một cách sang chảnh nhé.

  13 lời tỏ tình dễ thương nhất ngày Valentine 14/2 bằng tiếng Anh

13 lời tỏ tình dễ thương nhất ngày Valentine 14/2 bằng tiếng Anh

1. I'm sorry I didn't get you a box of chocolates for Valentine's Day, but if you want something sweet, I'm right here.

Em xin lỗi vì không tặng anh một hộp chocolate ngày Valentine, nhưng nếu anh muốn chút gì đó ngọt ngọt, thì em ở ngay đây nè.

2. I don’t need Instagram, I’m already following you.

Em không cần Instagram, vì em đã theo dõi anh rồi.

3. Hi, I’m doing a survey… What’s your name? What’s your phone number? Are you free next Saturday?

Chào anh, em đang phải làm một khảo sát... Cho em hỏi anh tên gì? Số điện thoại bao nhiêu? Thứ 7 tuần tới anh có rảnh không?

4. You know what’s on the Valentine’s Day menu? Me-n-U.

Anh có biết trong menu ngày Lễ tình nhân có gì không? Em-và-Anh

Chơi chữ: Menu (thực đơn) = Me-n-U = Me and You (Em và Anh)

5. Can I borrow your phone? I need to call God and tell him I’ve found his missing angel.

Anh cho em mượn điện thoại một xíu được không? Em cần gọi báo cho Chúa là em đã tim được thiên thần mà ngài lạc mất rồi.

6. Do you know what this shirt is made of? Boyfriend material

Anh có biết chiếc áo của anh may bằng chất liệu gì không? Chất liệu "bạn trai".

Boyfriend material là cụm từ để chỉ những chàng trai có đủ tố chất làm người yêu lý tưởng.

7. You’re so hot, you must be the reason for global warming.

Anh thật nóng bỏng, chắc anh chính là nguyên nhân gây nóng lên toàn cầu đấy.

8. Cupid called. He says that he needs my heart back.

Thần Cupid vừa gọi. Ổng nói cần lấy lại trái tim của em.

9. So what time do you have to be back in heaven?

Thế lúc nào anh phải trở lại thiên đường?

10. The only sweet I want for Valentine's Day is a cutie pie like you!

Đồ ngọt duy nhất mà anh muốn trong ngày lễ tình nhân là cái bánh ngọt đáng yêu như em đó!

Cutie pie là cách gọi, xưng hô thân mật để chỉ những người nhỏ nhắn, đáng yêu.

11. When I look at you, I see more stars than there are in the movie Valentine's Day.

Mỗi khi em nhìn anh, em sẽ thấy nhiều ngôi sao hơn cả trong phim Ngày Lễ Tình Nhân nữa đó.

12. Let’s flip a coin. Head, I’m yours. Tails, you’re mine.

Giờ mình chơi tung đồng xu nha. Mặt ngửa thì em là của anh. Còn mặt sấp thì anh là của em.

13. Do you believe in love at first sight, or should I tell Cupid to shoot you with that arrow one more time?

Anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay là để em nhờ thần Cupid bắn mũi tên vào anh một lần nữa nhé?

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO