Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu đố rùng rợn: Những người leo núi

Hãy đọc câu truyện dưới đây và tìm ra ý nghĩa ẩn sau nó. Bạn có thể tìm đáp án câu đố ngay bên dưới.

Câu đố rùng rợn: Những người leo núi 0

Có một nhóm 8 sinh viên người Anh thuộc một câu lạc bộ leo núi. Một ngày đông nọ, họ quyết định trèo lên đỉnh núi cao nhất vùng.

Khi họ đang trên đường lên núi thì thời tiết bỗng trở nên xấu hơn. Họ gặp nạn và mắc kẹt trên đỉnh núi suốt 2 tuần.

Cuối cùng thì đội cứu hộ cũng tìm được họ. Chỉ còn 7 người sống sót. Họ được vận chuyển khẩn cấp bằng máy bay đến bệnh viện.

Sau vài ngày, 6 người trong số họ đã hồi phục hoàn toàn, nhưng người sống sót thứ 7 do chấn thương tâm lý sau cú sốc đó nên đã mất trí và bị đưa vào viện tâm thần.

Cảnh sát hỏi 6 người còn lại về những điều đã xảy ra trong 2 tuần họ mắc kẹt trên núi, và hỏi điều gì đã xảy ra với người leo núi bị mất tích.

"Cậu ta đi tìm đường và thấy không quay trở lại." - Cảnh sát hỏi lần lượt 6 người và nhận được câu trả lời giống nhau.

Sau đó, ảnh sát đến viện tâm thần hỏi người còn sống sót thứ 7, nhưng hai bên không thể trao đổi được. Khi họ hỏi điều gì đã xảy ra với người leo núi bị mất tích, người thứ 7 chỉ lên tục đập đầu vào đường và nhắc đi nhắc lại: "8... 8... 8..."

Điều gì đã xảy ra với người số 8?

Đáp án ở bên dưới.

Xem câu đố khác tại đây.

Đáp án

Lưu ý nhóm sinh viên này người Anh. Những gì người số 7 nói mà cảnh sát nghe được không phải là "8... 8... 8..." (eight... eight... eight...) mà là "ate eight..." ("ate" và "eight" đồng âm)

Những người kia đã ăn người số 8 trong 2 tuần mắc kẹt để sống sót. Đó cũng là lý do khiến người số 7 phát điên.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO