Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu đố thám tử: Vụ trộm ở bãi biển

Laura và Jim đang tận hương kỳ nghỉ ở bãi biển. Trong lúc hai người đi bơi, ai đó đã lấy mất chiếc túi họ để trên bờ.

Câu đố thám tử: Vụ trộm ở bãi biển 0

Do không có tiền bạc hay giấy tờ quan trọng trong túi, họ không báo cảnh sát mà nhờ nhân viên cứu hộ giúp đỡ. Người này đã hỏi thăm ba nghi phạm: Kate, Hannah và Jimmy.

Kate trả lời: "Tôi mải đọc sách nên không biết chuyện gì xảy ra".

Hannah nói: "Tôi chơi bóng chuyền ở đằng xa kia. Ai mà lấy trộm chiếc túi không có gì đáng giá chứ?".

Jimmy, anh chàng đang cầm cây kem ốc quế trên tay cho biết: "Vừa nãy tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi mất".

Câu đố thám tử: Vụ trộm ở bãi biển 1

Trong ba người này, ai là kẻ trộm túi?

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Đáp án

Hannah là kẻ trộm. Làm sao cô ta biết trong túi không có gì đáng giá?

(Theo 7 Second Riddles)

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO