Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngày cưới, chồng đánh bố tôi túi bụi rồi chửi lớn: 'Ông chưa xong với thằng này đâu'

Biết anh tính cục súc nhưng lỡ mang bầu trước nên tôi đành nhắm mắt đưa chân lấy cho xong, ai ngờ đúng hôm cưới thì xảy ra chuyện...

Lấy một người chồng cục súc thực sự quá mệt mỏi các chị ạ. Đã lấy chồng xa thì chớ, đằng này chồng lại không đâu vào đâu làm em chán lắm. Nhưng thôi, thà bước quay lại còn hơn cứ dấn thân vào mà chịu khổ.

Bọn em yêu nhau được 1 năm thì kết hôn. Lúc yêu thì em cũng biết chồng là người thô lỗ, lại hay rượu chè.

Có lần chở em sang đường, chồng em mới vượt đèn đỏ rồi bị tông ngã xe. Bản thân em còn biết anh sai rành rành, thế mà anh sửng cồ với người đi ô tô rồi đập cửa xe người ta đòi đền bù.

  Từ khi yêu anh, cuộc sống của tôi bị đảo lộn liên tục (Ảnh minh họa)

Từ khi yêu anh, cuộc sống của tôi bị đảo lộn liên tục (Ảnh minh họa)

Thấy chối quá nên em mới gàn, vậy mà chồng em gắt lên:

- Để im cho tôi làm việc, không biết gì thì cút đi chỗ khác.

Cuối cùng, vì muốn êm chuyện nên người đi ô tô phải đưa cho chồng em 1 triệu tiền đền bù. Lúc người ta đi rồi em vẫn còn thấy áy náy mãi.

Thật ra khi biết con người anh như vậy, em cũng chẳng mặn mà chuyện yêu đương nữa đâu. Nhưng số trời run rủi, đúng lúc em muốn chia tay thì lại phát hiện mình có bầu.

Khổ thế không biết, em đòi làm mẹ đơn thân thì bố mẹ phản đối. Vậy nên chuyện bọn em kết hôn cũng là ngoài dự tính. Chẳng qua em vì thương con và nghĩ cho bố mẹ nên mới như vậy.

Em tin là không có ai như chồng em đâu, mấy bữa chưa cưới, anh lên nhà em ăn cơm mà chân vắt vẻo trên bàn. Bố em còn phải rót nước mời trong khi anh ngồi nghịch điện thoại. Công việc thì chẳng cấp bách, thế mà cứ làm như bận bịu gì lắm.

Chắc thấy con rể có vấn đề nên đêm qua, bố em ngồi hút thuốc lào trước cửa rồi trầm ngâm:

- Bố hỏi thật, thằng Thắng nó đối xử với con thế nào? Bố sống trên đời mấy chục năm, gặp không ít người rồi, con không cần phải giấu.

Không hiểu sao lúc đó em lại khóc. Nhìn thấy em rấm rứt, bố lặng lẽ vào trong phòng, có lẽ ông biết con rể chẳng tốt gì nên em mới như vậy.

  Ngay trong đám cưới, chồng đấm bố tôi túi bụi chỉ vì ông bảo vệ con gái mình (Ảnh minh họa)

Ngay trong đám cưới, chồng đấm bố tôi túi bụi chỉ vì ông bảo vệ con gái mình (Ảnh minh họa)

Cho đến sáng nay, cũng là ngày cưới của em mà thành trò cười cho thiên hạ các chị ạ. Chuyện thì có gì đâu, lúc đó em đang tiếp bạn nên chưa xuống rửa bát được. Thế mà chồng em làm như cháy nhà, có sẵn hơi men, anh giật mạnh tay em kéo đi mà không quan tâm những người khác, vừa đi chồng em vừa càu nhàu:

- Xuống mà rửa bát với các chị, cô định ngồi đây trốn việc à.

Bố em lúc đó chưa về, thấy con gái bị đối xử như vậy, ông chạy lại quát con rể:

- Anh thả tay nó ra ngay. Nó đang bầu bí mà anh dám làm thế à.

- Thế thì đã sao, nó là vợ tôi, tôi thích làm gì là quyền của tôi. Ông mà nói nữa, tôi đánh cả ông đấy.

Bố em tức quá, tát con rể một cái. Chỉ có thế mà chồng em trợn trừng mắt lên hét:

- Ông dám đánh tôi à.

Rồi anh đá túi bụi vào người bố em các chị ạ. Mặc cho em gào khóc, van xin, anh vẫn không tha cho bố. Mọi người phải xúm vào can ngăn mới kéo được chồng em ra. Thế mà khi bị lôi ra, chồng em vẫn chỉ mặt bố vợ:

- Ông vẫn chưa xong với thằng này đâu.

Em không biết phải nói gì nữa, xấu hổ, nhục nhã không gì kể hết. Chắc chắn sau hôm nay, đám cưới của em sẽ trở thành nỗi ô nhục của bố mẹ. Còn mọi người thì được thể bàn tán về chồng em. Thế là lúc đó, em vào xách vali lên rồi tuyên bố:

- Hôm nay anh đánh bố tôi thì đừng mong tôi hầu hạ nhà anh. Không cưới xin gì nữa, tôi về.

Em giật cái khăn voan trên đầu xuống rồi lên xe về với bố. Em không biết mọi người nghĩ gì, nhưng về nhà rồi, bố em cứ bảo:

- Về được là tốt, thà quay về lúc đầu còn hơn sống mà đau khổ.

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO