Báo Điện tử Gia đình Mới

Sự thật phũ phàng: Phụ nữ càng hiểu chuyện, càng không ai thương

Sống trên đời, người phụ nữ càng hiểu chuyện, càng không ai thương. Bởi vì họ biết dù có vô tâm với bạn, bạn cũng sẽ không tức giận, bất kể khó khăn đến đâu, bạn cũng có thể chống đỡ được.

Sự thật phũ phàng: Phụ nữ càng hiểu chuyện, càng không ai thương 0

Trong mắt họ, mọi thứ bạn làm đều là do bạn tự nguyện

Thời gian dạy bạn học cách nhân nhượng với nhiều người, nhiều chuyện, và cũng ngày càng có nhiều người lại quen với sự cả nể đó của bạn. Chính vì thế, đừng quá tốt bụng, tính tình quá tốt sẽ chỉ khiến cho những người xung quanh vô đạo đức với bạn.

Sống ở đời, đừng quá rộng rãi, đừng quá xông xáo, đừng chuyện gì cũng nghĩ cho ngườI khác, bởi lẽ họ sẽ không bao giờ nghĩ tới cảm nhận của bạn. Cái khó của bạn, sự không dễ dàng của bạn, thậm chí đến một câu an ủi cũng không có.

Dần dần, họ sẽ cho rằng mọi thứ đều là hiển nhiên. Thậm chí dù có một ngày bạn không chịu nổi nữa, bạn khóc, bạn mệt, cũng sẽ không có ai quan tâm bạn, đồng tình với bạn.

Sự thật phũ phàng: Phụ nữ càng hiểu chuyện, càng không ai thương 1

Không có cái lạnh nào bằng cái lạnh lòng người

Bạn giúp người 100, đợi đến một ngày khi bạn chỉ muốn giúp họ 80, họ sẽ quên hết ân huệ trước đây của bạn mà lựa chọn làm bạn với người chỉ giúp họ 70. Một hạt gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng kẻ thù, người xưa nói không có sai.

Thế nên, đừng động một tý là dâng hết cho người, giữ lại một chút kiêu ngạo và yêu thương cho bản thân mình, nhớ rằng, không có cái lạnh nào bằng cái lạnh lòng người.

Không chỉ vậy, là phụ nữ hãy ít qua lại với người nhiều chuyện lại, nếu không bạn sẽ rất mệt, bởi lúc nào cũng phải cẩn thận, dè dặt, chỉ một phút mất cảnh giác thôi là sẽ nhận lại hàng trăm sự bới móc.

Một người không tốt sẽ quên tất cả những điều tốt đẹp của bạn!

Ít qua lại với người ích kỉ, bởi dù bạn có làm ra sao bạn có làm ra sao, anh ta cũng đều cảm thấy đó là điều nên làm mà không hiểu rằng mình cũng cần phải bỏ ra.

Ít qua lại với người không trân trọng bạn lại, bởi vì họ không đáng.

Sự thật phũ phàng: Phụ nữ càng hiểu chuyện, càng không ai thương 2

Thứ không cần thiết nhất chính là hiểu chuyện

Đừng chiều hư những người vô tâm, cũng đừng quá tốt với người không hiểu thế nào là biết ơn. Hãy luôn nhớ rằng: hãy giữ lời hứa cho những người chân thành, giữ sự quan tâm cho những người trọng tình cảm.

Giữ sự lượng thiện cho những người biết cảm ơn, giữ chân tâm cho những người biết trân trọng.

Quy tắc xã hội là như này: bạn càng hiểu chuyện, người khác càng không coi bạn ra gì.

Bạn càng hiểu chuyện, càng không ai thương bạn. Bạn quá hiểu chuyện, bạn sẽ chỉ làm tổn thương chính mình.

Phụ nữ, sống trên đời, đừng quá hiểu chuyện, thế gian này không ai có thể ngăn bạn là chính mình. Đừng chuyện gì cũng nghĩ cho người khác. Suy cho cùng, phụ nữ sống trên đời, thứ không cần thiết nhất chính là hiểu chuyện.

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO