Báo Điện tử Gia đình Mới

Những câu đố rùng rợn chỉ dành cho thiên tài

Nếu bạn muốn biết mình sở hữu bộ óc thần đồng hay chỉ là người thường, hãy thử giải những câu đố rùng rợn hack não dưới đây!

Câu 1.

Những câu đố rùng rợn chỉ dành cho thiên tài 0

Mẹ chồng, người đã qua đời cách đây một năm, là một người rất hiền lành, ấm áp và tao nhã. Bà thậm chí còn rất tốt với con dâu.

Nhưng bố chồng, là một người hoàn toàn trái ngược. Ông khá là độc đoán và bướng bỉnh.

Ông luôn tìm cách bắt bẻ con dâu, luôn la rầy cô mặc dù cô đã cố hết sức để làm ông vui lòng.

Đặc biệt, ông luôn đòi hỏi cao với món súp miso.

"Không đời nào thứ này lại đòi sánh bằng món súp tuyệt vời của vợ tôi được. Cô là một đứa ngu ngốc mà chẳng bao giờ có thể học được cách nấu ăn!" - Ông ta kêu lên.

Một ngày nọ, cô con dâu tức giận đến nỗi đã phun một ít thuốc trừ sâu vào tô súp của ông.

Sau khi ăn, ông chợt la lên: "Đúng rồi! Vị tuyệt hảo này đây! Đúng cái vị mà vợ tôi thường làm!"

Thế là sao nhỉ?

Câu 2.

Những câu đố rùng rợn chỉ dành cho thiên tài 1

Tôi đã mất 3 người vợ. Tin được không? Để tôi nói cho bạn nghe, rượu là một thứ vô cùng nguy hiểm.

Vợ thứ nhất của tôi nghiện rượu. Cô ấy thích uống rượu. Sau khi chúng tôi kết hôn 2 năm, cô ấy ngộ độc rượu và qua đời.

Vợ thứ hai của tôi cũng rất thích rượu. Cô ấy cũng qua đời vì uống quá nhiều rượu.

Vợ thứ ba của tôi thì tử vong theo cách khác. Cô ấy ngã từ trên cầu thang xuống đất và gãy cổ. Tuy nhiên khi đó cô ấy không hề say rượu. Cô ấy luôn từ chối việc uống rượu.

Thế là sao?

Câu 3.

Những câu đố rùng rợn chỉ dành cho thiên tài 2

Có một ông già ăn xin đứng ở bến xe buýt. Ai đi qua ông cũng hô lên một câu. Một bà béo đi qua, ông ta nói “Lợn”. Trời! Xúc phạm người ta như thế mà cũng xin tiền.

Một người đàn ông đi đến, ông nói “Người”. Chẳng phải người thì là gì?

Người khác đi qua, ông nói “Trẻ con”. Trẻ con? Liên quan gì? Ông già này lạ thật.

Đứng một lúc, tôi vào quán ăn gần đó, gọi đĩa salad, ăn xong, tôi bước ra khỏi quán rồi đi trước mặt ông ta để xem ông già nói gì về mình.

“Rau” - Ông ấy nói.

Nhớ lại những gì ông ấy nói về những người vừa nãy. Tôi đột nhiên giật mình sợ hãi.

Tại sao?

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Đáp án

Câu 1.

Bà vợ của ông ta trước đây mỗi ngày đều đầu độc ông này bằng thuốc trừ sâu mà ông ta không chết, ông còn cho rằng đó mới là một món ngon.

Câu 2.

Người đàn ông chính là người đã đầu độc những người vợ của mình bằng rượu, và người vợ thứ 3 do không uống rượu nên đã bị ông ta đẩy xuống cầu thang.

Câu 3.

Khi nhìn thấy nhân vật tôi, người ăn xin đã nói to "Rau", trong khi món ăn cuối cùng mà nhân vật tôi ăn trước khi gặp ông già này cũng chính là rau.

Hay nói cách khác người ăn xin này có khả năng nhìn thấy món ăn cuối cùng mà người ta ăn trước khi gặp ông ấy. Vì thế, với những người mà ông già ăn mày nói là "Người" và "Trẻ con" có nghĩa là họ đã ăn thịt người và trẻ nhỏ. 

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO