Báo Điện tử Gia đình Mới

Nữ sinh Ngoại thương bị ung thư: Các bạn trẻ, đừng thức khuya và lười thể dục nữa!

Khi chính thức chiến đấu với căn bệnh ung thư vú, Thủy Tiên mới thấy tiếc nuối khi còn trẻ cô chưa quan tâm tới sức khỏe. Đến bây giờ, Thủy Tiên đã thấy "Chiếc giường đắt nhất chính là giường bệnh".

  Thủy Tiên tự tin tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019 với mái tóc trọc khiến các bạn rất xúc động.

Thủy Tiên tự tin tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019 với mái tóc trọc khiến các bạn rất xúc động.

Cô gái đặc biệt khi vừa điều trị ung thư, vẫn lạc quan đăng ký thi... hoa khôi

Đó là Đặng Trần Thủy Tiên (SN 2000, sinh viên năm 2 trường Đại học Ngoại thương Hà Nội).

Thủy Tiên đang mắc căn bệnh ung thư vú, đã bảo lưu kết quả học tại trường để tập trung điều trị với những đợt truyền hóa chất.

Thật bất ngờ khi mới đây cô gái trẻ này vẫn tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương do Hội sinh viên trường Đại học Ngoại thương tổ chức.

  Với mái tóc trọc, Tiên vẫn luôn lạc quan, chiến đấu để chiến thắng bệnh tật.

Với mái tóc trọc, Tiên vẫn luôn lạc quan, chiến đấu để chiến thắng bệnh tật.

Tiên gửi tới cuộc thi bộ ảnh tươi tắn với mái tóc trọc cùng nụ cười rạng rỡ.

Bộ ảnh khiến BTC cuộc thi khá bất ngờ và xúc động, bởi từng bức hình của Tiên toát lên niềm lạc quan, yêu đời của cô gái đang mang trong mình căn bệnh ung thư.

"Em đăng ký thi bởi em tin rằng sự lạc quan của mình có thể truyền cảm hứng tới các bạn sinh viên và những người khác" - chia sẻ với phóng viên Gia Đình Mới, Tiên cười bảo vậy.

Nhận kết quả ung thư khi vừa tròn 19 tuổi

Tiên kể, thời điểm cô phát hiên bị ung thư vú là vào tháng 6/2019. "Khi đó, em vẫn hoàn toàn bình thường, không ốm, không mệt. Chỉ có 1 lần đi tắm, tình cờ sờ ngực, em thấy có cục hạch cứng.

Đã được nghe về căn bệnh ung thư vú, một trong những biểu hiện của bệnh là có cục hạch cứng song em nghĩ, ung thư vú ít xảy ra với người trẻ nên cũng không lo lắng gì.

Một tuần sau, em mới đến bệnh viện để khám, bác sĩ chẩn đoán u xơ tuyến vú, chỉ định tiểu phẫu cắt u.

Bệnh viện gửi khối u đi sinh thiết và nhận kết quả em bị ung thư vú giai đoạn 2A, khối u có đường kính tương đương quả chanh. 

Để thêm chút hy vọng "có sự nhầm lẫn", bố mẹ đưa em tới bệnh viện K để khám lại nhưng kết quả 1 lần nữa khẳng định em bị ung thư vú.

Cả gia đình bàng hoàng. Còn em thì vừa không muốn tin, vừa cảm thấy đau khổ, sợ hãi bởi em còn rất trẻ mà sao thần chết lại điền tên em sớm thế" - Tiên nhớ lại.

  Tiên nhận kết quả ung thư khi vừa tròn 19 tuổi.

Tiên nhận kết quả ung thư khi vừa tròn 19 tuổi.

Phải mất một thời gian sau đó, nhờ sự động viện của bố mẹ, gia đình, thầy cô và bạn bè thân thiết, Tiên mới bình tĩnh trở lại và bắt đầu hành trình điều trị tại bệnh viện. Tiên bị cắt nửa ngực bên trái, truyền hóa chất tuần 1 lần.

Tiên gầy đi trông thấy, tóc bắt đầu rụng. Cô gái chủ động cạo trọc mái tóc của mình để hàng ngày không phải thấy từng nắm tóc rụng. "Em tiếc lắm nhưng tóc sẽ mọc lại sớm thôi".

Chiếc giường đắt nhất chính là giường bệnh

Tiên đã trải qua hơn 3 tháng điều trị ung thư vú với 4 mũi hóa chất đỏ và 5 mũi hóa chất dầu. Tiên bảo, mỗi lần xạ trị em đều phải nằm bệt giường, người rất mệt.

“Lúc này em mới thấm thía câu nói, chiếc giường đắt đỏ nhất là giường bệnh, không những phải trả bằng kinh tế, nó còn phải trả bằng cả hi vọng và sức khỏe”. 

Tiên cho biết, khi chưa mắc bệnh, tối nào cũng thức rất khuya, ít tập thể dục, ăn những món không tốt cho sức khỏe.

Thêm nữa, Tiên luôn nghĩ thanh niên trẻ, khỏe, sức đề kháng tốt, ít mắc ung thư.

  Tiên thay đổi thói quen sinh hoạt để có sức khỏe tốt hơn, chống chọi với căn bệnh ung thư.

Tiên thay đổi thói quen sinh hoạt để có sức khỏe tốt hơn, chống chọi với căn bệnh ung thư.

Từ khi bị bệnh, để có sức khỏe tốt hơn, Tiên thay đổi thói quen sinh hoạt của mình.

"Mỗi ngày em đều dậy sớm tập thể dục, ăn nhiều rau xanh, ngủ sớm và đặc biệt là luôn suy nghĩ tích cực. Em đi học Đàn để khiến cuộc sống của mình vui vẻ hơn.

Em muốn gửi lời chia sẻ tới các bạn trẻ, hãy biết quý trọng sức khỏe của mình ngay hôm nay bởi bệnh tật sẽ chẳng chừa 1 ai cả.

Đừng thức khuya, đừng lười tập thể dục, cũng đừng ăn uống những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Bởi sức khỏe chính là vốn quý nhất của mỗi người".

Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO